Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
19/3/11
521
105
43
Em tính làm 1 chuyến SG-HN nhưng chưa biết đường nên cần các bác có kinh ngiệm giúp dùm lộ trình đi như thế nào, nơi nào nguy hiểm cần chú ý, chổ ăn uống...? Em dự tính có thể chạy 3 ngày để đến HN. Cám ơn.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
18/9/08
159
4
18
HO CHI MINH
www.otosaigon.com
chào bác!
Nếu đi 03 ngày thì tới nhưng bác phải có 02 tài để thay nhau lái! chứ lái 1 mình thì phê lắm đó!
Kể lại chuyện của em cho nhưng lần xuyên việt!
Ngày 1: SG - QUI NHƠN (4:00 --> 19:00)
Ăn sáng Long Khánh ; ăn trưa Qua khỏi Nha Trang ; Tối QN
Ngày 2: Qui nhơn - Huế
Ăn sáng QN ; ăn trưa Quãng Ngãi ; Tối Huế
Ngày 3: Huế - Hà Nội
Dọc đường ăn cơm các quán xe tải (trưa 11:00 --> 13:00) chiều tối 16:00 -->19:00
Đổ xăng Petrolimex (các cây xăng chính hãng) A95
Chú ý tốc độ, từ Qui Nhơn trở ra chú ý mấy chiếc xe khách chất lượng cao VIP, chạy ghê lắm, và các xe container 40!
Chúc bác thượng lộ bình an
PS: Tết này mình cũng đi ra miền trung chơi (Bà Nà), nếu khỏe hơn thì làm phát ra bắc luôn! mình thì tự lái và chỉ chở bà xã và F1
 
Hạng D
5/5/07
1.347
15.910
113
Em chạy xuyên Việt nhiều, cũng tùy hứng
- Theo QL1A ngày 1 ra Quy Nhơn nghỉ, ngày 2 ra Đồng Hới nghỉ, ngày 3 ra Hà Nội
- Chạy đường 20 ngày 1 ra Đà Lạt nghỉ, ngày 2 xuống qua Nha Trang chạy tiếp ra Đà Nẵng nghỉ, ngày 3 ra Hà Nội
- Chạy đường 14 ngày 1 lên Buôn Ma Thuột hoặc Pleiku nghỉ, ngày 2 chạy xuống qua Đà nẵng ra Đông Hà nghỉ, ngày 3 lên đường HCM chạy ra Hà nội
- Có lần vội thì sáng 4 giờ từ SG, trưa ăn ở Nha Trang, ăn tối ở Tam Kỳ, ra Đà Nẵng ngủ. Sáng hôm sau 6 giờ dậy chạy từ Đà Nẵng 6 giờ tối tới Hà Nội

Bác dự tính chạy 3 ngày thì cứ túc tắc theo đúng tốc độ quy định thôi
 
Hạng B2
2/4/11
109
16
18
2 ngày là ok bác ơi,,, bác chịu khó dậy sớm từ HCM khoảng 3 h sáng, đi đường 14 đến pleiku ăn trưa, xong bác đi đường HCm đến Đà nẵng ngủ lại, sáng hôm sau tranh thủ dậy sớm một tí chạy đến Hn nghỉ ngơi là vừa đẹp, dậy sớm đường vắng vẻ đầu óc sảng khoái, bù lại lúc bác dừng lại chụp hình và nghỉ ngơi nếu thấy mệt, HCM _ Pleiku 500km, 3h xuất phát chậm lắm là 2h có mặt ở pleiku, bác đi lên Ngọc Hoi (có vài chổ sấy tóc) khoãng 5h chiêu,, chạy đến Đà Nẵng (ko còn mấy sấy tóc nữa) khoãng 10h đêm là chậm nhất! bác lưu ý là mùa khô trên đường HCm ko còn sạt lỡ hay tắc đường gì cả, bác yên tâm đi nhé, nếu có gì ko hiểu thì fone cho em hướng dẫn giúp bác, đường nayf em đi thường xuyên (xe tải có, xe du lịch có, cả xe đầu kéo bác nhé) mà bác dùng loại xe gì? Matiz, Morning, em xin can, còn lại Mazda, Civic ko hạ gầm thì khỏi suy nghỉ, nếu dùng Everet, Cap, Santafe, ,,,, thì yên tâm mà đi thôi, còn sự cố về xe, về biên bản , về vấn đề gì của chuyến đi liên quan đến trên doạn từ BMT đến KT em có thể giúp bác với tinh thân OS!! chúc bác đi thành công!
 
Tập Lái
13/7/09
32
0
0
54
Đường 14 từ ngã tư Đồng Xoài đến Gia Nghĩa đang làm, khó đi lắm. Đoạn Gia Nghĩa đến PleyKu đỡ hơn nhưng cung nhiều chỗ xuống cấp, nhiều ổ trâu. Đoạn từ Ngọc Hồi đến Thạnh Mỹ (gần Đà Nẵng) thì tuyệt vời.
 
Tập Lái
13/7/09
32
0
0
54
Bác BM chạy kinh nhỉ. năm ngoái tôi xuất phát từ sg 4h sáng, chỉ dừng ăn sáng, trưa, dừng thay nhớt và năn nỉ các chú công an tha cho tội quá tốc độ 76/50 (hình như ở đoạn Ealinh hay Ealeo gì đó), thi thoảng dừng chụp ảnh; 4h chiều đến PleyKu; 9h tối đến Thạnh Mỹ. Nghe nói còn các Đà Nẵng 50km nhưng không dám chạy tiếp vì mắt kém và không biết đường. Mà nói thật là tôi chạy không sợ sấy tóc đấy vì có thể xin tha được.
 
Hạng B2
2/4/11
109
16
18
vì cung đường này em hay đi bác ơi, quê em ở QNam mà nên hay đi, và cv làm ăn em cũng hay đi nữa nên đoạn nào có sấy tóc là em biết, và em hay đi nên cung đường nào xấu tốt em biết hết, dân xe tải nên cũng lam lũ va chạm nhiều bác ạ.
 
Hạng B2
2/4/11
109
16
18
ngcchau nói:
Minh cũng quê Quảng Nam, Điễn Bàn, Bác ở đâu?
Mình ở Thăng Bình bác ạ, gia đinh ông bà lên Gialai mần ăn từ 1959, nhưng quê thì hay về lắm,,,từ Pleiku đi tới Thăng Bình có 5h thôi, năm nào Tết cũng về cả nhà,,
 
Hạng C
28/10/11
522
23
28
ngcchau nói:
Minh cũng quê Quảng Nam, Điễn Bàn, Bác ở đâu?

Làm gì có Điễn bàn vậy bác ? lúc sinh viên em vào nhà đứa bạn đó chơi hoài, chính xác là Điện Bàn, Quảng Nam, ở đóa có thị trấn Vĩnh Điện nè
 
Status
Không mở trả lời sau này.