Chúc mừng tất cả các thành viên OS member, đệ tử ruột của môn phái "Túc cầu giáo" đang đến với Box "Đồng hành cùng EURO 2008". Sự kiện đặc biệt mà cứ 4 năm mới diễn ra một lần này là sự kiện đang đuợc chờ đón nhất trên TG hiện nay. Cũng như hàng triệu trái tim hâm mộ đang đau đáu hướng về Thụy sĩ và Áo, nơi chỉ còn mươi ngày nữa là tiếng còi khai cuộc EURO 2008 sẽ vang lên, hơi nóng của EM2008 cũng đang phả không khí hôi hổi vào các OS members, được thể hiện gần đây qua các topic post lên ở các box khác nhau của Diễn đàn:
Để tạo một sân chơi hào hứng cho các thành viên đam mê Bóng đá, BDH của Otosaigon đã cho lập riêng ra subbox này. Đây sẽ là nơi các member trao đổi với nhau niềm đam mê sân cỏ, những khoảnh khắc mà trái tim cùng hòa nhịp với trái bóng tròn lăn trên sân, niềm vui chiến thắng của cổ động viên và tất nhiên (tiếc thay!) là cả nỗi buồn và những giọt nước mắt nữa! Bởi bóng đá cũng như cuộc đời, không có chỗ cho tất cả mọi người cùng chiến thắng, mà chỉ có chỗ cho một người xứng đáng nhất:
Nhưng tất cả những thứ đó đã làm nên Bóng đá, tạo cho Bóng đá một sự quyến rũ, một niềm đam mê khó có ai có thể cưỡng lại. Và tại sao lại phải cưỡng lại một sự kỳ diệu lớn nhất mà con người đã tự sáng tạo ra cho mình? Bởi Tạo hóa đã sáng tạo ra con người, đó là một sáng tạo vĩ đại nhất, còn con người thì đã sáng tạo ra Bóng đá, như là một cách tốt nhất để thể hiện bản thân mình, cũng như để trả ơn sinh thành cho Tạo hóa
.
Bài hát sôi động "Can You Hear Me", "Quốc ca" chính thức của EM2008 do ca sĩ nổi tiếng người Tây Ban Nha Enrique Iglesias thể hiện, sẽ vang lên trên các sân cỏ của Áo -Thụy sỹ, cũng sẽ là hành trang theo chúng ta suốt cả chặng đường EM-2008. Vậy chúng ta cùng lắng nghe thông điệp của EM2008 đang gửi đến hàng triệu con tim hâm mộ, đệ tử ruột của Giáo phái "Túc cầu"
:
[YouTube=v/dJt5KXP0cZM]
"Yes, We Can Hear It Well!" Chúng ta đang nghe thấy rất rõ tiếng tích tắc của đồng hồ đếm ngược đang chậm rãi điểm những nhịp cuối cùng, "The Final Countdown" trước giờ khắc lịch sử của EM2008:

Để tạo một sân chơi hào hứng cho các thành viên đam mê Bóng đá, BDH của Otosaigon đã cho lập riêng ra subbox này. Đây sẽ là nơi các member trao đổi với nhau niềm đam mê sân cỏ, những khoảnh khắc mà trái tim cùng hòa nhịp với trái bóng tròn lăn trên sân, niềm vui chiến thắng của cổ động viên và tất nhiên (tiếc thay!) là cả nỗi buồn và những giọt nước mắt nữa! Bởi bóng đá cũng như cuộc đời, không có chỗ cho tất cả mọi người cùng chiến thắng, mà chỉ có chỗ cho một người xứng đáng nhất:

Nhưng tất cả những thứ đó đã làm nên Bóng đá, tạo cho Bóng đá một sự quyến rũ, một niềm đam mê khó có ai có thể cưỡng lại. Và tại sao lại phải cưỡng lại một sự kỳ diệu lớn nhất mà con người đã tự sáng tạo ra cho mình? Bởi Tạo hóa đã sáng tạo ra con người, đó là một sáng tạo vĩ đại nhất, còn con người thì đã sáng tạo ra Bóng đá, như là một cách tốt nhất để thể hiện bản thân mình, cũng như để trả ơn sinh thành cho Tạo hóa
Bài hát sôi động "Can You Hear Me", "Quốc ca" chính thức của EM2008 do ca sĩ nổi tiếng người Tây Ban Nha Enrique Iglesias thể hiện, sẽ vang lên trên các sân cỏ của Áo -Thụy sỹ, cũng sẽ là hành trang theo chúng ta suốt cả chặng đường EM-2008. Vậy chúng ta cùng lắng nghe thông điệp của EM2008 đang gửi đến hàng triệu con tim hâm mộ, đệ tử ruột của Giáo phái "Túc cầu"
[YouTube=v/dJt5KXP0cZM]
"Yes, We Can Hear It Well!" Chúng ta đang nghe thấy rất rõ tiếng tích tắc của đồng hồ đếm ngược đang chậm rãi điểm những nhịp cuối cùng, "The Final Countdown" trước giờ khắc lịch sử của EM2008:
Hoan hô EURO 2008!

Công Nghệ Try to be so great to hear anything | Compond |
Chủ đề tương tự
Người đăng:
Compond
Ngày đăng: