Tập Lái
13/9/10
11
20
3
tình hình là mấy ngày nay cứ lúc e đậu xe vào nhà lấy đồ, hay dừng mua gì đó (trên xe còn vợ và F1) là có 1 thằng đi SH đứng gọi đt gần đó như đang theo dõi vậy

Lần 1: lúc 22h e dừng xe trong hẻm nhà bà già để đón F1, cũng có 1 thằng đi SH đậu kế bên, nó vừa gọi vừa dòm vào xe e lom lom (vợ e ngồi trong xe thấy nó) nó gọi có vẻ cho đồng bọn có vẻ gấp lắm. Nhưng khi e đi ra xe nó dòm dòm xong lên xe dong luôn, lúc đó vợ e nó sợ quá mở cửa xe mà quên tắt báo động nó kêu còi inh ỏi lúc đó vừa chạy đc vài mét có vẻ như nó giật mình ngoái nhòm nhanh xong tăng ga chạy nhanh luôn.

em đang có việc chút post tiếp ...
 
Hạng F
22/7/13
9.557
48.547
113
Cẩn thận vẫn hơn bác chủ ạ! Em máo hơn xíu, đánh xe ra chỉa thẳng vào thằng dzòm ngó đó bật pha ... nó "kên" là dzô số 1 bem luôn.
Cuối cùng nó sợ ko léng phéng nữa.
Còn bgio em sợ bị tiểu nhân oánh lén. :confused: