Quan trọng là lần 1 và lần 2 có cùng 1 xe SH và người chạy xe không ?Lần 2: lúc 11h sáng e đang đậu xe bên đường Đồng Nai Q10 để vào lấy đồ và vợ e vẫn đang ngồi lướt phây cờ bút. Rồi cũng có 1 thằng SH chạy đậu trước xe e, mặt đồ rất lịch sự như dân văn phòng vậy cũng gọi đt đi tới đi lui và phần lớn là dòm vào xe e. Lúc đó xe tắt máy nhưng may sao camera hành trình vẫn hoạt động ghi lại hết hành động của nó, lúc e lên xe lấy tay chỉnh chỉnh camera nó dòm lom lom luôn, sau đó cũng mau mau dong xe đi mất. E có ghi lại bs xe nó có gì nhờ người kiểm tra phải bs giả ko là biết ngay. Lần 2 e chỉ nghi 70% thôi nhưng lần 1 thì đảm bảo luôn vì mặt nó gấu lắm và hẻm nhà e lúc 22h hơn ko thằng điên nào dám đậu gọi đt đâu vì nó rất vắng... Và biểu hiện nó đáng nghi lắm...
Chắc " phòng nhì " mướn thám tử theo dõi bác , xem bác có giữ lời " hứa " với nàng hay không, kekeke.
Còn theo kiểu xã hội đen Hồng Kong hoặc MaCau thì sẽ có iểm 16 chỗ cùi cùi cúp đầu xe bác .. kéo cửa cái roẹt và 16 thèng .. mỗi thènh 1 tất 2 trên tayBác khỏi ghi lại bs mấy chiếc SH làm gì cho mất công, vì khi làm việc là người khác. Nếu đúng chuyện nợ nần thì theo kịch bản sẽ có một chai xăng trong xe của bác (mo cửa quăng vao or làm 1 lỗ trên kính rồi quăng vào)
giờ ra đường mệt lắm
em từng bị 1 thằng ôn con đi SH trên pan Đăng Lưu giật đt rồi nên bác chủ cẩn thận nhé
năm hết tết đến rồi.
em từng bị 1 thằng ôn con đi SH trên pan Đăng Lưu giật đt rồi nên bác chủ cẩn thận nhé
năm hết tết đến rồi.
giờ ra đường mệt lắm
em từng bị 1 thằng ôn con đi SH trên pan Đăng Lưu giật đt rồi nên bác chủ cẩn thận nhé
năm hết tết đến rồi.
Em cũng nghĩ nó me giật đt hoặc giỏ xách, vì những lúc đó vợ em hay lướt phây cờ bút trong xe.
Em không nợ nần ai cũng như ko mất lòng ai hết, em cũng chả có phòng nhì phòng ba gì cả
Em nghĩ chiêu của tụi nó là vầy, thằng SH ngồi trước "địa hàng" rồi gọi cho đồng bọn tung vào đít xe mình, trong lúc người ngồi trong xe xuống coi có chuyện gì thằng SH trước chỉ việc lại ngó ngó (lúc đó xe mình bị tung đít nên có cớ lại ngó) sẵn tiện ẫm luôn vài món trong xe hoặc giật đt xong nhẹ nhàng mà chạy thôi, lúc đó có chạy theo cũng ko kịp và có muốn chạy thì thằng tung đít cũng chẳng cho mình chạy.
Chỉnh sửa cuối:
Có thể là trùng hợp thôi bác ơi, có khi ngta đứng chờ ai đó nên gọi đt, thấy xe bác đẹp hay mấy thằng đi SH cũng có oto giống bác nhìn soi mói coi xe bác có gì hay hay hok thôi mà. Theo em nghĩ thì bình thường, nếu như bác hok có gì thì làm gì phải giật mình và đa nghi chứ. Chúc cho gia đình bác luôn hạnh phúc và bình an!
...Bọn xấu là cái chắc , bây giờ ra đường phải có tinh thần cảnh giác cao . chạy xe thì cảnh giác các phương tiện , dừng xe thì lại sợ yếu tố con người ... bât ổn !
Dạo này mấy bác đi oto hay bị giật đồ lắm, mấy bác cẩn thận nhé cuối năm rồi "chúng" tăng ca dữ lắm