- Hôm qua đi đám cưới về (khoảng 21g30), em đi ngang qua khu Sunrise City (Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Thị Thập, Q7), thấy 1 tên đi xe máy nằm la liệt trên đường, có vẻ bị chảy máu. Em quay sang nói vợ :"đi xe máy nguy hiểm quá, té ngã...". Sau đó em từ từ cho xe đi qua, và chạy đi về phía Nguyễn Văn Linh.
- Tại nút giao Nguyen Văn Linh - Nguyen Huu Thọ, đang ngừng đèn đỏ, thằng đi xe máy té ngã lúc nãy chạy lên chặn đầu xe em lại, đòi em xuống xe bàn chuyện gì đấy. lúc này cũng có 1 đám khác chạy ra kêu em xuống xe xin lỗi...em nhất quyết ko xuống, móc điện thoại gọi 113. Vợ em nói :"mình có làm gì nó đâu, chắc vòi tiền, anh lui lại rồi chạy đi".
- Em lùi lại, chạy đến cầu Rạch Đĩa 2, thằng thanh niên lại cúp đầu xe, ngáng ngay giữa cầu ko cho em đi.
- Em nói với vợ, cứ ngồi trong xe, nó làm được gì nào ? Lúc này gây ra kẹt xe nghiêm trọng, trên cầu, vợ mình bước xuống xe cầu cứu ng xung quanh, xe đi sau là 1 phụ nữ, có vẻ chị ta cũng bất lực. Đám thanh niên ko biết đâu ra bao vây xe em đòi phá kính, phá xe, yêu cầu em xuống xe.
- Lực lượng 113 cũng chạy ra, em ra xe kêu vợ em vào xe, sau đó thằng đó phân bua là em đụng nó xong rồi bỏ chạy, 113 vào xe em và nói: "anh cho chạy xe xuống cầu, em kiểm tra xe là biết anh có tông nó ko à". Em okie, xe mình chả trầy miếng gì, thì nói bảo :"Anh vượt em, em hoảng, né xe anh, tông vào con lương..."
- Okie, có gì lên phường giải quyết, lúc này trở lại xe thấy con em đang mệt mỏi, vợ thi có bầu, trời cũng khuya, mà lên phường thì ôi, chắc tới mai. Em ra xe hỏi giờ mày muốn gì, nó nói đền cho nó 2tr tiền thuốc, sửa xe. Má ơi....
- Em nói tao có 200K mày lấy ko, ko lấy thì lên phường, xong nó nói :"200K của anh bự như bánh xe bò". Okie, lên phường vậy. sau đó em vào xe, nó nói vong ra :"Thôi 300K, okie ?". Đành phải mất 300K cho thằng điên đấy, chứ làm căng nó trả thù, rồi anh hưởng vợ con nữa. sau đó em lái xe vòng 1 vòng Phú Mỹ Hưng rồi mới cho xe về nhà,
BH Kinh Nghiệm: Phải có Camera Hành Trình, nó sẽ bảo vệ bạn, và gia đình bạn.
Thanks for reading