Tự nhiên hồi này hay bị bọn nó ám quá nên xách máy ra chụp choạch hầu các Bác ( chắc khoảng trăm trang mới hết hềnh)
Chẳng là cái đoạn từ Hàng Xanh đến cầu ĐBP tốc độ 80km/h, đang bon bon thì tự dưng xuất hiện bọn quỷ dữ từ lùm cây phi ra
Thế là đạp thắng nháo nhào, đá đèn bóp còi nhặng xị. Khổ thân mấy tài nữ.
Bỗng dưng sau này mình chạy rất từ tốn và ngó nghiêng như phường trộm cắp để không gặp tai ương
Cảnh báo để các Bác biết mà tránh
1, Thằng này mới phi qua trước mũi xe em
2, Thằng này còn không thèm nhìn mình là cái giống gì. Cứ ung dung đi qua giống như sân nhà nó vậy
3, Thậm chí nó còn định phóng qua đầu xe mình nhưng do mình ghét đạp ga tới nó mới chịu tránh
4, Nào, cùng chẩn bị phi qua chân cầu vượt nào
5, Một đứa mới phi qua