Hôm qua mình xuất phát ở Vũng Tàu là 19h15, về tới SG là 21h. ỔnĐịnh cuối tuần chạy ra Vũng Tày hóng gió nhưng dạo này nghe báo chí nói Kẹt xe trầm trọng cao tốc Long Thành. Không biết vẫn kẹt hay chỉ là sự cố nhất thời vậy các bác?
Bây giờ lịch trình đi VT đã thay đổi với xe cá nhân : Đi VT buổi chiều, đến VT tầm 5h là đẹp. Chơi 2 ngày thì tầm 9h sáng từ VT về là OK.
Bác Chuột đi cuối tuần này chắc bớt đông rồi mấy đứa nhỏ đã bắt đầu đi học lại, mọi người cũng không đi chơi nhiều như dịp hè!
Mà nếu bác đi ở qua đêm hôm sau về thì em có kinh nghiệm dịp hè: là cứ ăn sáng trễ, ăn thật no, tới trưa trả phòng là đạp một mạch về thành phố ăn trưa luôn, đỡ kẹt xe, ăn trưa không chen chúc xô bồ!
Mà nếu bác đi ở qua đêm hôm sau về thì em có kinh nghiệm dịp hè: là cứ ăn sáng trễ, ăn thật no, tới trưa trả phòng là đạp một mạch về thành phố ăn trưa luôn, đỡ kẹt xe, ăn trưa không chen chúc xô bồ!
Mới đi về vũng tàu T2 đường đẹp ko kẹt xe.Rút kn đi chơi vào T2 3456 tránh T7 Cn