Chủ đề tương tự
Thói quen đã ăn sâu vào đầu nên khó bỏ ngay, một thời gian sau mới quen chứ không phải nhát đâu.Dear các bác,
có thể tin e đưa sau đã cũ với 1 số bác nhưng vẫn mới với 1 số bác khác. Chuyện là cao tốc Trung Lương đã điều chỉnh 2 làn chạy 100 nhé các bác. Tuy nhiên đi trên đg thì e thấy 1 số xe vẫn còn nhát nên vượt phải tí xíu là lại tấp len trái (khá nguy hiểm). Các bác chú ý giữ khoảng cách an toan nhé, tren đg đặt nhiều camera mà e chưa biết tác dụng của nó là gì, bác nào rõ thì nói cho a e biết nhé
vậy cứ vô land trong đạp 80 nếu nhát mà lại còn tiết kiệm được xăngLúc mới vô Cao Tốc thì cho 2 len 100, chạy 1 hồi dưới đường còn 1 bên 100, 1 bên 80 nên nhiều tài xế sợ nê k dám đạp
Cụ nào máu xin mời ra làn ngoài đạp!
Camera còn đang test mà bác...vừa rồi em chạy thấy 1 hàng mấy chục xe nối đuôi nhau khoảng 80km/h ở bên trái, bên trong thì chẳng có ai cả nên cứ 1 mình 1 lane chạy. Buổi tối đoạn Bến Lức hay có xxx bắt xe tải lắm. Em thì bị chiếu đèn giống như thổi em vào, em cứ chạy, xuống dưới bắt thì tính chứ ko bao giờ ngừng xe trên cao tốc cả. Chắc xxx tính thổi em tội đang chạy lane trái mở xi nhan vào lane phải quá...heeee
chắc cũng đc mấy tuần rồi. Em thì mới đi tuần trước, đi mấy chuyến. QL1 cho chạy 2 lane là điều em thích nhất. Giờ ko còn cảnh đi sau đàn rùa nữa.
Em vẫn thấy dưới đường đề 80 nhỉ
Đầu đường ngay sau trạm thu phí có bảng 100km/h ở lane trong, nhưng trong đoạn tăng tốc thì chỉ cho đến 80km/h mà thôi (thể hiện qua con số ở dưới lòng đường). Mãi đến gần khúc giao Bến Lức thì mới lại có biển 100km/h cho lane trong. Em dự rằng XXX sẽ mau chóng úp cái bẫy này và sẽ có khối bác nhận được BB phạt nguội. Em thì em cứ tàn tàn 80km/h lane trong, chờ đến qua đoạn giao Bến Lức, có cái biển 100k/h lại thì mới ...dzọt 
