Hạng D
11/8/21
3.215
3.274
113
20
Tai nạn ở điểm rẻ vào trạm dừng chân là đương nhiên gùi. Lần nào rẻ vào trạm cũng gặp đám chui làn khẩn cấp, cứ phang ầm ầm lên, ngày cũng như đêm. Thể loại nào cũng có 4c, 7c, 16, 29c, 45x...tải đủ hạng...không thiếu anh hào nào cả. Vượt phải lên mà còn nghinh lại nữa chứ....pó tay...
ôi vụ tai nạn trong bài hình như hôm 25 tết mình về gặp, kẹt xe thì ôi thôi, cả tiếng đồng hồ mới qua khúc này
Qua được tấp vô dừng chân, nhẹ cái thằng người hè....
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng C
27/9/15
536
709
93
Lực lượng chức năng, như bác đã nói, thì như vậy đó, vẫn còn nhiều người không có cái tâm khi thực hiện nhiệm vụ, chủ yếu tư lợi cá nhân.

Ngoài ra còn phải nói tới ý thức của dân chúng nữa. Em có cảm giác tại bản tính con người VN là luôn thích bon chen, giành giật, không quan tâm đến việc chấp hành pháp luật và quy định... nói chung là thiếu ý thức trong cuộc sống, trong đó có vấn đề tham gia giao thông.

Nói chung vấn đề nâng cao ý thức của dân chúng là khó thực hiện, nhất là vùng núi, vùng sâu, vùng xa... nhà nước cũng đã có cố gắng nhưng em thấy hiệu quả mang lại không được bao nhiêu.

Em từng tham gia cùng một đoàn tuyên truyền luật ở nông thôn mới thấy khổ cho lực lượng thực thi nhiệm vụ. Mặc cán bộ tuyên truyền, họ không thèm quan tâm, không thèm nghe, chỉ ngồi nói chuyện riêng với nhau về ăn nhậu, bồ bịch, ngoại tình... thậm chí là đá gà, đánh bài. Cán bộ nhắc nhở thì có ông nổi khùng lên chửi tới tấp rồi bỏ ra về...

Nói chung là ngoài một số yếu kém bất cập của các cơ quan quản lý nhà nước, thì ý thức dân chúng vẫn còn kém xa so với các nước tiên tiến khác và hầu như rất khó cải tiến.
ý thức hình thành bắt đầu tự sự nghiêm minh của pháp luật bác ơi. Ngay cả bên các nước tiên tiến, nơi ý thức ng dân cao nhưng nếu vi phạm xem họ xử thế nào. Chính vì người VN thấy những người làm sai nhưng kg bị trừng trị, mà còn hưởng lợi từ cái sự sai trái của mình, trong khi người chấp hành đúng thì luôn thiệt thòi. Như vậy thì chỉ có những ng có lòng tự trọng và cảm thấy xấu hổ với sự sai trái thì họ mới tự làm đúng thôi.
 
Hạng C
27/9/15
536
709
93
Bộ giáo dục luôn dạy cho học sinh xếp hàng vào lớp, lớn lên nhiễm thói
khôn lõi của người lớn nên thế thôi anh :D
Ngay đến thầy cô ra đường còn bon chen, chen lấn với người ta mà bác. Tất cả chỉ là hình thức. Trẻ con nó cứ theo hành động của người lớn thôi, cho dù có dạy nó đạo đức của ông thánh.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng B1
28/10/21
63
103
33
34
Cao tốc này càng ngày càng bát nháo. Xe tải nặng cũ mèm sắp rụng răng vô giàn hàng ngang chạy đầy. Thêm ý thức mấy ông tài xế nó cũng tụt theo chất lượng đường.
 
Hạng D
21/12/17
1.776
2.740
113
40
ý thức hình thành bắt đầu tự sự nghiêm minh của pháp luật bác ơi. Ngay cả bên các nước tiên tiến, nơi ý thức ng dân cao nhưng nếu vi phạm xem họ xử thế nào. Chính vì người VN thấy những người làm sai nhưng kg bị trừng trị, mà còn hưởng lợi từ cái sự sai trái của mình, trong khi người chấp hành đúng thì luôn thiệt thòi. Như vậy thì chỉ có những ng có lòng tự trọng và cảm thấy xấu hổ với sự sai trái thì họ mới tự làm đúng thôi.
Ở khía cạnh này thì em phải công nhận là bác nói đúng thật. Vấn đề giao thông nói riêng và các vấn đề khác nói chung đều chưa nghiêm, chính em cũng có một lần "được" bỏ qua khi vi phạm, đó là khi em đi xe máy mà không mua bảo hiểm bắt buộc, CSGT họ kiểm tra, em nói chưa mua bảo hiểm, vậy mà họ bỏ qua không phạt. Rõ ràng là không nghiêm.

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, ở VN không thể so sánh với các nước tiên tiến được. Ở họ thì số người vi phạm nó ít lắm, nên làm căng cũng dễ.

Hơn nữa dân họ có ý thức cao, khỏi cần xử lý nghiêm gì cả họ vẫn tuân thủ tốt quy định. Còn ở ta số người vi phạm quá nhiều nên khó mà xử lý lắm. Nếu xử lý nghiêm trường hợp nào thì chỉ người đó biết sợ, số đông còn lại vẫn không quan tâm.

Ví dụ như luật quy định rất căng vấn đề uống rượu bia khi lái xe, mức phạt rất nặng, và thực tế thì đã xử phạt rất nhiều trường hợp, nhưng tình trạng uống rượu bia rồi lái xe ra đường vẫn còn diễn ra hàng ngày.

Rất nhiều người biết là uống xong lái xe (kể cả ô tô lẫn xe máy) sẽ bị phạt nặng, nhưng vẫn cứ uống cái đã, tới đâu tính tới đó. Với cái tâm lý sống thiếu trách nhiệm, thiếu kỷ luật với xã hội và thiếu kỷ luật với bản thân như vậy, chỉ có nước tịch thu xe thì may ra mới khá nổi.
 
  • Like
Reactions: TAK40 and nttanmam