Đúng rùi, do đặc thù đất đai vùng đó vầy vầy. Nên mới xén có hơn một nữa là bị lún roài ... kì thiệtphantan nói:Ngập tại mưa..Lụt tại trời thì tất nhiên lún do đất trụt...thôi mà. Oh Yé chuyện trời đất ấy mà.
Cái này bị cũng lâu rồi Bác. Bữa chiều thứ 5 tuần rồi em cũng đi về TG. Trời mưa quá trời, đi xe nhỏ vô làn 80km/h đi cho an tâm mà cũng không thoát. Đường gợn sóng không nói. Đằng này là hố rõ ràng luôn. Hướng từ TP.HCM ra khoảng 30km là gặp. Ổ gà tập trung gần nhau ngay làn thứ 2(làn 80km/h). Em bị lọt đây, xót xe. Có gặp lão @Firex bên KIAFC nữa chứthompson nói:Hum qua nhờ trời mưa lớn nên em được dịp chạy line 80km/h. Em không ngờ là đường mới làm chưa được 1 năm mà line 80km/h gà làm ổ quá trời. Mong các Bác BQL can thiệp kịp thời để còn tính chuyện thu phí nữa. Chứ chất lượng đường như thế mà thu phí là em ứ phục đâu. Híc![]()
Hổng biết mấy mợ chạy qua mấy cái hố voi đó có dính bầu như trong truyện cổ tích không? Đường 10000 tỉ đúng là có khác
NewYorker2.2 nói:Em mới đi về Mỹ Tho, làn 100 vẫn ngon. Vì em đi ban đêm nên không để ý làn 80 như thế nào.
Em cũng mới vừa đi về Bến Tre sáng nay nè, cũng giống Bác chạy lane 100km/h thì thấy OK, đâu thấy ổ voi gì đâu ta.