Hôm trước đọc thoáng em tưởng bác Ruachua là khách định mua căn hộ Masteri, nay mới ngộ ra hình như không phải

Thú thực em thảo luận một cách công tâm, mong muốn góp tiếng nói đa chiều để các bác có nhu cầu mua thực tham khảo thêm chứ chẳng bơm vá gì cho ai nên không hiểu bác nói " dùng nhiều kỹ thuật ngụy biện" là cái chỗ nào?
Sắp Noel rồi, em cũng không có thời gian tám nhiều nữa. Chốt lại em chỉ mong rằng các bác sales bán hàng có tâm, có sao nói vậy, chịu khó tìm hiểu kỹ thông tin dự án và thị trường, ... tư vấn thật tình cho khách hàng. Hoa hồng của các bác ví dụ 1% trên 2 tỷ hay 2.5 tỷ chỉ khác nhau 5 triệu, nhưng với người mua là cả 500 triệu. Nếu các bác vô tình/cố ý tiếp tay cho giới đầu cơ và CĐT làm giá lên thì người chịu thiệt sẽ là người mua cuối cùng. Nhưng kinh nghiệm mấy năm vừa qua cho thấy nếu giá bds tăng ảo thì chẳng mấy bữa sẽ lại vỡ bóng, đóng băng, việc kinh doanh của các bác sales theo đó cũng khó khăn nhiều. Thậm chí nhiều bác sales lúc bóng lên ham quá cũng xuống tiền đầu cơ, rút ra không kịp, thiệt hại tài chính ra sao chắc các bác sales nhiều năm kinh nghiệm rõ hơn ai hết. Ngược lại, nếu các bác tư vấn đúng cho khách hàng, giá giao dịch không bị thổi, thị trường lành mạnh, sàng lọc được dự án tốt/giá hợp lý thì thị trường bds mới có cơ phát triển bền vững. Nồi cơm của các bác theo đó cũng không bị thiệt gì mà có khi lại tốt hơn. Thường dân bọn em thì có cơ hội tiếp cận hàng tốt giá đúng

Nhân dịp Giáng sinh, mến chúc các mợ , các bác kỳ lễ vui vẻ và năm mới 2015 mọi sự tốt lành