Bác ganup ở lại giữ chùa. Ráng tích cực lên nha bác. Mall sắp cất nóc là anh em ta đẩy hàng thôi.
Bên đó trăng thanh gió mát, chủ đề vô số kể từ cây lan cho đến cây cầu, từ ngọn cỏ cho đến đàn trâu, từ bóng đèn điện đến ánh sáng chòi loài từ bệnh viện cạnh bên... Nói chung đội bơm thường xuyên ko biết co kẹt hàng muốn bán đi chẳng đc ko mà tích cực vẽ. Chủ hụi bên đó lại là một cây bút văn nghệ nữa mà, lời lẽ hoa văn bóng bẩy giàu tính biểu cảm, khơi gợi niềm tin vào cuộc sống.
Nói về cư dân Masteri ta, bác cũng biết lớp của chúng ta còn quá trẻ, cũng còn phải lo tấm thân. Cũng nên sống thực dụng chút thôi bác nhỉ, như em chả dám mơ những điều xa xôi. Sắp đến mùa noel, năm tài chính cũng sắp hết rồi. Bác xe đạp thì giờ sản phẩm mới sắp ra mắt, bác sen thì chuẩn bị đi làm dự án xa, bác Man thì đang săn hàng, bác thanh tra thì đi xin việc làm, bác phèo thì biệt tăm. Những cây đại thụ của thần giáo Masteri đều cũng là người trần mắt thịt thôi mà.
Thêm nữa là sau quá trình phân tích đi sâu, chia sẽ thông tin, bà con ta đã đủ niềm tin vào dự án, nóc đã cất, thông tin đã đầy đủ, bà con đã được cung cấp đủ thứ họ cần. Kẻ tin thì 1 ly ko dời, người ko đủ niềm tin thì gió chiều nào theo chiều đó, kẻ trục lợi thì đã cố gắng vơ vét, kẻ đang tìm cách kiếm lợi thì vẫn âm thầm chờ thời cơ, nhưng trên tất cả thì tất cả mọi người đã ghé và ngày càng quan tâm thớt Masteri này, nên em tin rồi đây những câu chuyện sẽ ngày càng dài hơn , hữu xạ tự nhiên hương, dù ko nói gì thì Masteri vẫn là nhà của chúng ta.