Hôm qua em làm chính chủ tại khu vực Thủ Đức
b1: làm đồng mua bán tại phòng công chứng tư quận 9 trong vòng 15’ giá 300k thái độ ân cần niềm nở.
b2: Ra chi cục thuế Thủ Đức cách đó 500m đóng thuế(10’): 1.100trx20%x2% =4tr2 quá kinh.
ở đây chả phải khai gì. nộp hồ sơ phát là người ta in luôn giấy cho mình ký.
Xe em nissan stanza thuộc dòng bluebird. thằng thuế có hỏi xe em ngoài chữ stanza còn ghi gì không em nói nó là bluebird. cuối cùng bọn nó lại áp vào dòng xe lauren, atima 2.4 giá hơn 1 tỉ.
b3: đi bộ ra kho bạc kế bên đóng và lấy biên lai(5’)
b4: ra trạm CSGT Rạch Chiếc chạy tới suối tiên tấp vào làn xe 2 bánh chạy gần tới cây xăng có ngã rẽ bên phải. em lần đầu tiên chạy lố phải quành lại.
xin tờ khai, ghi đầy đủ thông tin, ra cò chà số và bao ép mica hết 500k
nộp hồ sơ kẹp 200k, xxx ra ngó xe rồi vào luôn không bình luận.
nộp lệ phí 150k bấm biển số và lấy phiếu hẹn
tổng hết 2h.
Nói chung mọi việc ngon lành chỉ có mỗi bước đóng thuế không như ý vì áp giá quá cao. Không biết các bác có chi để xin giảm được không.