Hạng D
8/7/08
1.008
759
113
TP.HCM
Tình hình đường xá rất là ghê nha các bác, em mới đi hôm qua. từ ngã 3 lộ lẻ đi Rạch Giá tới hết địa phận Thốt Nốt - Cần Thơ, một phần Ô Môn là đường nhỏ, xấu, nhiều khúc đá lõm chõm, 50 km/h toàn tuyến nha, qua Ô Môn thì đường đẹp có 1 đoạn chừng 4-5 km cho chạy tốc độ 80km/h, xong lại cứ 50km/h tới ngã 3 Ql 91B lun. Xe em bị đá chém hông bánh sau mặt trong một đường dài 4cm xì hết hơi ngay và liền tại Thốt Nốt, mất 1 tiếng đồng hồ để vá lại bánh xe, chạy tới Sóc Trăng bánh mềm tiếp, nguyên nhân: xì lỗ mọt do vỏ cấn mâm khi bị nổ vỏ ở Thốt Nốt.
Nghe nói đường đang làm lại và mở rộng, chừng 2 năm nữa đi là ok nhoa các bác. Hi vọng kh giống như QL 91B, mới làm mà lồi lõm, chắp vá tùm lum, vận tốc cho chạy 80km/h mà có chạy được đâu, tốc độ đó mà qua mố cầu là lủng nóc xe. Hix . Vãi cả công nghệ làm đường chờ lún của VN
 
  • Like
Reactions: sonk4
Hạng D
22/12/09
3.371
20.826
113
Thái Bình
bác lâu lâu mới chạy nó vậy, bọn em phải đi hàng tuần, 120 km( CT-Cđ) 3 tiếng là nhanh. Mà công nhận dân từ long xuyên trở lên đi xe máy bá đạo thật, cứ nhơn nhơn giữa đường phi, chấp còi hơi xe 50 chỗ luôn, nhiều khi bực quá chạy lên ép mấy thím sát vào trong, mình vừa qua, các thím lại bang ra giữa đường :(