Hạng B2
29/10/10
448
65
28
Cách nay 1 năm rưỡi, em có đi tuyến này.
Sáng nay, 4/6, em có dịp đi lại và có nhận xét sau:
- Các ổ gà nhỏ trước đây (rất nhiều trên toàn tuyến) đã được lắp hết => xe chạy êm hơn nhiều.
- Từ chân đèo Gia Bắc về Phan Thiết (chắc khoảng 50 km gì đó), đường rộng hơn và láng, chạy ngon.
Tuy nhiên, có mối nguy hiểm mới:
- Cũng do đường đã êm hơn nên xe khách lớn, xe tải lớn đã đi đường này; trong khi đó, đoạn từ Di Linh về đến chân đèo Gia Bắc, đường vẫn rất hẹp và rất quanh co (nhiều cua cùi chỏ rất ngặt), lại không có gương cầu. Các xe lớn thì lại dài đòn, khi qua các cua ấy, đã phải lấn luôn phần đường của xe đi chiều ngược lại. Đã vậy, nhiều xe vào cua lại không phát tín hiệu, không giảm tốc độ nên rất nguy hiểm cho xe ngược chiều. Trong những tình huống như thế, nguyên tắc đi đèo "phần đường ai nấy đi" đã không còn an toàn nữa. Em cũng đã gặp 2 tình huống nguy hiểm như vậy, nhưng may là em chạy chậm nên xử lý kịp.
Mong các bác đi đường này hết sức chú ý các xe lớn chạy ẩu.
 
Hạng D
11/1/11
2.356
2.413
113
Earth
Đèo Gia Bắc dài gần 80km, rất ngoạn mục, tuy nhiên đường đèo hẹp và suốt quá trình gần như cua ngoặc quanh co và hiểm trở, (gần 300 khúc cua) có những đoạn cua cùi trỏ rất gắt, năm vừa rồi đoàn S.O.S tụi em gần 10 xe di chuyển qua đèo này vào ban đêm cảm giác rất
080402cool_prv.gif
, có những đoạn sương mù dày đặc ko thể chạy, đúng nghĩa hơn là bò cả đoàn ~5Km/h vì không biết đâu là vách núi đâu là vực
63.gif


Tóm lại nếu Bác nào dự định khám phá cung đường này thì: Không nên đi 1 xe vào ban đêm[/b], thậm chí là đi ban ngày, nếu đi thì xe phải thật tốt, tránh nằm đường (vì suốt đoạn đường đèo 80km ko có 1 căn nhà hoặc tiệm sửa xe nào). xăng đổ đầy bình, trang bị bơm, vỏ sơ cua đầy đủ...
 
28/3/13
2.338
1.769
113
dragonlong76 nói:
Đèo Gia Bắc dài gần 80km, rất ngoạn mục, tuy nhiên đường đèo hẹp và suốt quá trình gần như cua ngoặc quanh co và hiểm trở, (gần 300 khúc cua) có những đoạn cua cùi trỏ rất gắt, năm vừa rồi đoàn S.O.S tụi em gần 10 xe di chuyển qua đèo này vào ban đêm cảm giác rất
080402cool_prv.gif
, có những đoạn sương mù dày đặc ko thể chạy, đúng nghĩa hơn là bò cả đoàn ~5Km/h vì không biết đâu là vách núi đâu là vực
63.gif


Tóm lại nếu Bác nào dự định khám phá cung đường này thì: Không nên đi 1 xe vào ban đêm, thậm chí là đi ban ngày, nếu đi thì xe phải thật tốt, tránh nằm đường (vì suốt đoạn đường đèo 80km ko có 1 căn nhà hoặc tiệm sửa xe nào). xăng đổ đầy bình, trang bị bơm, vỏ sơ cua đầy đủ...


Nghe bác tả thật hấp dẩn............... Nhưng nếu đi 1 xe thì hơi ơn thiệt
 
Hạng C
17/1/11
728
286
63
mấy bác nói quá....làm gì mà ko dám đi một mình, e đã đi 1 mình đường này 2 lần rồi, đoạn từ Phan thiết vào Ma lâm thì đường ngon, qua Ma lâm vào đèo thì đường hơi hẹp nhưng khá đẹp vì cây che ngang con đường nhìn đẹp và hoang sơ lắm, e đang tính rủ vài bác làm với e chuyến đi từ Tphcm -> Phan thiết theo đường ven biển -> Q.lộ 28 -> Di Linh -> Gia nghĩa -> về lại -> đèo lộc bắc -> Đồng nai -> tphcm nè.....
bác nào chơi thì hú e nhe.....