Chi Hội Phó GMFC
12/1/07
504
1
0
Nissan89 nói:
Đường đèo Violac ko xấu và gắt như đèo Măng Đen, nhưng cũng quanh co, uốn lượn và...dài lê thê (50km mà). Đoàn trải nghiệm 2 cái đèo này xong thì các đèo khác từ Hải Vân trở vào Nam chẳng có đèo nào "phê" bằng! Cảnh vật thì đẹp tuyệt vời....

sieuthiNHANH20110104301zwzkmgm0zt1652392.jpeg


(p/s: tay em vần volang qua 2 cái đèo Tây Nguyên nên mòn hết bao da volang rùi, kỳ này Chấp Pháp Trưởng Lão sắm cái mới nhé. Hehe)
Quái
17.gif
. Rõ ràng coi hình thấy trên xe có trang bị GPS mà sao khi chú HT bàn giao "xe công vụ" ae bảo vệ lại nói theo biên bản bàn giao không thấy có nhỉ
39.gif
39.gif
33.gif
:mad:
 
Hạng D
6/7/08
4.323
3.072
113
Cái GPS này lúc ghé ăn cơm gà Phan Rang bị thằng nào nó vặt mất tiêu làm bác Nissan89 tiếc đứt ruột, không ăn ngủ suy nghĩ gì đươc nên tối đó nộp thêm vài chai tiền thua bài nữa cho chúng em.
 
 
 
Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
53
Juki_Doan nói:
Hihi, bằng chứng tiêu hao năng lượng của Cap nì
Ghi chú: hok phải em lái ^_^
Captiva Xuyên Việt

Captiva Xuyên Việt


Khoảng cách 118 Km từ Ngã Tư Hàng Xanh đến KS Petro house VTàu
Cái này xe máy dầu mợ ui. Cũng tiết kiệm quá nhỉ!
Captiva Xuyên Việt
 
Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
53
Hình tường thuật chuyến đi, em up chung với các bác hội Mitsubishi luôn nha các bác (cho tiết kiệm tài nguyên OS).
http://www.otosaigon.com/...%BA%B7ng-m2779629.aspx
Topic này các bác cứ 8 thoải mái về vấn đề vận hành, tiêu hao xăng cộ của Cap, hoặc các kinh nghiệm, chia xẻ từ chuyến đi.
 
Hạng B2
10/1/07
111
0
16
Chiến đi cũng hấp dẫn quá ha mấy bác
Ướt gì có xe tham gia cùng các bác