Ra vùng ven cũng ổn nhưng với các bác con cái ít nhất cũng học cấp 3, chứ mà còn nhỏ mà ra vùng ven chuyện chất lượng trường chắc k ổn, hầu như vùng ven được các dự án đầu tư toàn trường quốc tế, bon chen vô k nỗi thì chắc cũng phải bám trung tâm rồi chờ về già tính tiếp5 năm nữa thì toàn thành phố sẽ bò bác ạ. Nghĩ đi 5-7 năm tới thì metro cũng chưa xong, bus thì tệ xuống, mỗi năm có 100-300 ngàn người gia nhập tp, xe máy , oto ở HCM đăng ký mới....hệ thống thì bác nghĩ 5 năm nữa mở rộng dc bao nhiêu đường phố, có kịp với tốc độ nhét người/nhét phương tiên không???? mà cũng hay, đi xe ko dc thì ta đi bộ...có khi khỏe hơn...
Em dạt ra vùng ven từ lâu rồi, khoảng cách nhà-trường học khoảng 10 km chạy mất 20 phút....lâu lâu đi vào quận 1-quận 3 ...như nhà quê lên tỉnh....ối cái hummer giống con trâu nhà em thía
Bài viết từ 2006, cho tới này 2015, chưa thấy có chính sách cải thiện.
"... nếu TP.HCM quá 10 triệu lên tới 12 triệu người là vượt quá ngưỡng và sẽ gây ra những biến động khôn lường. Khi ấy thành phố sẽ rơi vào khủng hoảng do các dịch vụ như điện, nước, giao thông, liên lạc, y tế, giáo dục, thu gom rác thải, lương thực thực phẩm đều bị quá tải."
Dân số TP.HCM & dự báo 2025: "Nóng" ở hạt nhân
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-...m-amp-du-bao-2025-nong-o-hat-nhan/126987.html
"... nếu TP.HCM quá 10 triệu lên tới 12 triệu người là vượt quá ngưỡng và sẽ gây ra những biến động khôn lường. Khi ấy thành phố sẽ rơi vào khủng hoảng do các dịch vụ như điện, nước, giao thông, liên lạc, y tế, giáo dục, thu gom rác thải, lương thực thực phẩm đều bị quá tải."
Dân số TP.HCM & dự báo 2025: "Nóng" ở hạt nhân
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-...m-amp-du-bao-2025-nong-o-hat-nhan/126987.html
Haizza con em học trường làng, em thả cho cô, không đi học thêm, tối về chơi lút không đụng 1 chữ nào, khoảng 2-4 năm nay....may là cả 2 đứa đều lên lớp. Thôi thì cho các cháu nó trình độ vừa phải thôi ,nhưng được cái thoải mái, không áp lựcRa vùng ven cũng ổn nhưng với các bác con cái ít nhất cũng học cấp 3, chứ mà còn nhỏ mà ra vùng ven chuyện chất lượng trường chắc k ổn, hầu như vùng ven được các dự án đầu tư toàn trường quốc tế, bon chen vô k nỗi thì chắc cũng phải bám trung tâm rồi chờ về già tính tiếp
Mỗi ngày em chỉ tốn khoảng 1 tiếng di chuyển đi làm - đi về (ko tính đi chơi, đi ăn uống...) thì 1 tiếng này em hay có suy nghĩ thu xếp ổn thỏa rồi chuyển về quê sống 
Các bac hơi bi quan quá, năm 1995 e vô tp. Đi xm đường võ thị sáu hay nguyễn đình chiểu mất 2,3 nhịp đèn mới qua ngã tư là bt nhá, 20 năm rồi vẫn y chang, mà bi giờ có khi không đến nỗi vậy. H tại em đi làm xuyên tp hết 40 45ph cho 20km. Lúc rảnh vẫn vi vu 4b vào tt chơi, đậu xe nay đây mai đó, hầm hay hẻm, hay khu mua sắm chưa b giờ k kiếm parking slot mà phải bỏ về. Thôi thì gấu f1 hay rau cỏ đều vui vẻ hết. Mà nói đến xm thì chỉ rau là ok vì sự lãng mạn còn lại lắc hết. H nay em tránh giờ cao điểm, đi muộn tí và kiếm chỗ gửi xe rồi đi bộ. Ngày đặc biệt mà. Chúc cả nhà giáng sinh an lành.
Em cũng bị như bác, sau rất nhiều lần thay đổi các cách đi lại khác nhau, e rút ra chỉ còn một cách duy nhất: hôm nào nếu có hẹn hò khách hàng, họp hành thì chịu khó đi sớm (6h30-7h), vào Trung Tâm sẽ dư nhiều thời gian lượn lờ trước khi vào việc; còn nếu không quan trọng thì ghé cafe gần tòa nhà PV Gas trên NHT, vừa cafe vừa làm việc, chỗ để xe rộng rãi, vô tư, sau 9h vào TTâm, đường lúc đó cũng thoải mái, hết kẹt.Trong này chắc có nhiều bác chạy xe mỗi ngày qua cầu kênh Tẻ vào trung tâm. Từ nhà em ở NHT - Nhà Bè tới quận 3 khoảng 10km. Mỗi sáng em đi trung bình mất hơn 1h, vậy tốc độ trung bình là 8-9km/h, chậm ngang với em chạy bộ. Giờ đi làm của em đã phải chuyển từ 8h sáng lên 7h30, hôm nay là 6h30... Tới Trần Quốc Toản Q3 vẫn mất 50p. Em chuyển qua đi xe máy cũng y chang, nhanh hơn đc chừng 5-10p - một phần do em đi xe máy khá chậm.
Không biết chừng 2 năm nữa đi cái gì bò qua cầu Kênh Tẻ đây các cán bộ ơi![]()
Em là không ưa những cây cầu, kẹt xe sợ...rớt sông không biết dùng nhiêu Omo tẩy được đây.