Em nản đi 2b lắm rồi. Chính vì mấy cái cảnh chen chúc, ....leo lan can cầu mà bác chỉ. Em thấy bất lực. Em không trách ng ta vì cái nhanh, cái tiện, cái không cho phép nên buộc phải làm sai... những cái sai này nó lặp đi lặp lại, dần dần thành cái đúng. giao thông nhếch nhác. Cái này nó cũng tương tự cái chuyện gỡ con lương để quay đầu gây kẹt xe trong 1 thớt kia...
Em cũng không trách bọn đi láo như bác, em chỉ mong bọn đi láo bị xxx vặt thật ác vào, vặt bọn đi láo đủ rồi thì xxx không cần phải bẫy người đi đúng nữa
Còn giờ Q7 thành bán đảo chứ không phải Thủ Thiêm, muốn qua Q1, Q3 nhẹ nhàng thì cứ phải khởi hành từ 6h sáng, có khi bác đổi lịch thành 5h30 chạy xe ra Tao Đàn tập thể dục, ăn sáng, xong mới đến cty là đẹp nhỉ