Re:Công bố Thành lập CLB bóng đá SFC!!!
"Chiện" bên lề sự vụ mang tên M6:
1) ~7h30' tối 20/12/2011, M6 nằm sân sau 1 va chạm bất ngờ, rất nặng kí với đối phương. Lập tức vài khúc mía được điều động làm nẹp, 2-3 đôi vớ (bốc mùi kinh) tháo ngay tại chỗ làm băng & ~15' sau, 1 cánh cửa toi-let được tháo làm băng ca, 8 cầu thủ tay to nhất của SFC khệ nệ khênh M6 1 quãng đường ~100m, quăng lên ta-xi (cha này nhẹ hều mà, cỡ ~90,5 kí). Nghe tiếng ai đó an ủi (hình như của bác C.V ?): yên tâm nằm nhé, đêm nay a điều cho chưn dài vô viện coi.
2) ~8h15', đến phòng cấp cứu B.V STO, có mỗi cô y tá trực đang ngáp dài, b.viện giề mà vắng hoe. Cả phòng cấp cứu rộng gần bằng sân futsal mà chỉ có 5 thèng cầu thủ SFCer (tính cả bệnh nhân M6) & 1 cô y tá (có vẻ còn độc thân, dễ tính). Y tá y.cầu tháo khúc mía ra (đoạn này Bom chậm 1 giây nên bị Kis. & O2 biển thủ lúc nào kô biết), thay thế bằng 3 cái nẹp gỗ dài cỡ chưn người mẫu T.Hằng làm M6 "nhột", vừa rên la oai oái, vừa bật cười.
3) ~8h30'---> 9h15': M6 được đẩy đi chụp X-Q, lấy cỡ vài "xị" máu để làm các xét nghiệm HIV/Gan siêu vi/......- d.sách các tiêu chí xét nghiệm dài cỡ trang A4. Sau cùng, cô y tá (YT) đưa cho 1 cái lọ nhựa cỡ ~50ml, nói: "a lấy nước xxxx vào chai này nhé rồi mang qua chỗ em". Giật mình, hỏi lại: " xxxx của anh hay của anh kia?"; quay sang O2: "1 tháng chú có đủ chai này ko?"
. M6 méo mặt- chắc mấy hôm nay xài nhiều, chưa hết tháng đã cạn rồi- làm sao cho đủ bây giờ. Boom & Kis. nhìn quanh phòng, tủ lạnh trống trơn- YT chỉ ra ngoài, may quá- có bình nóng lạnh. Mấy SFCer tranh nhau hút trước khi tiếp cho M6- ráng lên cho nó ra đủ nghe cưng !!!
4) Suốt từ lúc vào phòng cấp cứu, thấy em YT thỉnh thoảng cứ khịt khịt mũi- sau khi nẹp, băng bó xong cho M6, em í mới đi lấy cái khẩu trang. Té ra là các SFCer nhà mình còn nguyên quần đùi áo số, bốc mùi "hô. " bỏ mịa, vô phòng nào là ô uế phòng đó - nhất là lúc lên thang máy- nhìn mặt em YT nhăn nhó mà tội nghiệp (nghĩ lại thấy, gần mấy cái xấu riết rồi mình cũng quen chịu đựng
)
5) ~9h20' M6 vô phòng máy lạnh 1 mình nằm 4 giường, chuẩn bị gặm bánh mì, uống nước suối & mơ "đêm nay có 1 em chưn dài" bên cạnh cho vơi nỗi đau, ...,cho đêm qua mau để sáng hôm sau lên bàn mổ sớm.
..... M6 đau quá, YT chích thuốc ngủ liều cao mà vẫn vật vã cả đêm. Chưn dài không thấy đâu,chỉ loanh quanh mấy cô YT đồng phục trắng muốt, toát lên vẻ lạnh lùng- nhưng thỉnh thoảng vẫn nhoẻn cười động viên, thương cảm.Vậy là quí rồi M6 nhẩy, giờ có hoa hậu ở đây cũng chỉ biết chép miệng, nuốt nước miếng mà tiếc rẻ thôi chớ làm được quái giề- (không như mấy cha SFCer còn khoẻ tay, mạnh chân kia- nói cũng khoẻ mà làm thì như cái gì gì ấy


)
............