Re:Cầu Sài Gòn và hiểm hoạ
Mình cũng bị đụng đít nhiều lần,lần thì bị thằng chở nước đá chạy ẩu đâm vô đít làm đứt một đoạn cản sau,xe nó k co bãng số và là xe liên hiệp quốc nhưng trên xe trang bị vũ khí tận răng như dao răng cưa chặt đá,cù móc sắt nhọn hoắc,lúc nó đụng là 5g sáng chưa có ai chạy trên đường,bởi vậy mình phãi chọn cách dĩ hoà di quý,lần trước khi lên cầu ket xe nên thắng lại bị 02 xe Air blake đang đua chạy vào làn xe hơi đụng đít mình luôn,bể bửng sau,khi bước xuống thấy 04 thằng nằm dài,máu me tùm lum,hỏi tụi nó muốn thưa kiện hay kêu xxx không,bọn nó biết chạy ẩu nên lắc đầu nguây nguẫy mong mình bỏ qua,thế là mình lên đường,ở lại kẹt xe xxx lại thì phiền phức lắm,cho dù mình có đúng đi nữa,tọi nghiệp Bảo hiễm bi đền vì mấy thằng trời đánh...
Mình cũng bị đụng đít nhiều lần,lần thì bị thằng chở nước đá chạy ẩu đâm vô đít làm đứt một đoạn cản sau,xe nó k co bãng số và là xe liên hiệp quốc nhưng trên xe trang bị vũ khí tận răng như dao răng cưa chặt đá,cù móc sắt nhọn hoắc,lúc nó đụng là 5g sáng chưa có ai chạy trên đường,bởi vậy mình phãi chọn cách dĩ hoà di quý,lần trước khi lên cầu ket xe nên thắng lại bị 02 xe Air blake đang đua chạy vào làn xe hơi đụng đít mình luôn,bể bửng sau,khi bước xuống thấy 04 thằng nằm dài,máu me tùm lum,hỏi tụi nó muốn thưa kiện hay kêu xxx không,bọn nó biết chạy ẩu nên lắc đầu nguây nguẫy mong mình bỏ qua,thế là mình lên đường,ở lại kẹt xe xxx lại thì phiền phức lắm,cho dù mình có đúng đi nữa,tọi nghiệp Bảo hiễm bi đền vì mấy thằng trời đánh...