nếu khoảng cách gần thì không thể né, không thể chuyển làn được đâu...chạy sau nó sao né kịp trời, mà chuyển làn gấp ko chừng ăn nguyên chiếc từ sau nữa
thôi thì hãy giữ 1 khoảng cách an toàn, nhất là đối với mấy ông xe cont, xe tải cẩu thả như vầy...

trời kêu ai nấy dạ....
Trời nào kêu? Do thằng chở mất dạy, một kiểu làm việc cẩu thả, tắc trách. Bọn này giờ đông lắm, gây mất an toàn cho nhiều người.
Bỏ tù vài thằng mới sợ.
ờ...Trời nào kêu? Do thằng chở mất dạy, một kiểu làm việc cẩu thả, tắc trách. Bọn này giờ đông lắm, gây mất an toàn cho nhiều người.
Bỏ tù vài thằng mới sợ.
không tù thì giam bằng lái 1 năm là nóa cũng teo chêm roài...

Em hỏi, bác trả lời thiệt nhen, sau khi qua xong bác có gọi hotline quản lý đường cao tốc báo cáo hông?View attachment 511835
Cao tốc từ Long Thành về Sài gòn... Chằng buộc cẩu thả, để hàng rơi thế này thật quá nguy hiểm!... Nhìn cảnh này em lại nhớ tới bộ phim kinh dị Final Destination 2, xe đi sau không né kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra ?[pagebreak][/pagebreak]
hihi, khi sự việc xảy ra, bất ngờ quá, mình chỉ biết kêu trời thoy chứ biết kêu ai bjo hả bác.Trời nào kêu? Do thằng chở mất dạy, một kiểu làm việc cẩu thả, tắc trách. Bọn này giờ đông lắm, gây mất an toàn cho nhiều người.
Bỏ tù vài thằng mới sợ.
Một cách an ủi như câu...Của đi thay người.hihi, khi sự việc xảy ra, bất ngờ quá, mình chỉ biết kêu trời thoy chứ biết kêu ai bjo hả bác.
lão jer cũng nói thặc là sự việc bất ngờ quá, chả kịp nghĩ ra là phải báo cho ai!...Em hỏi, bác trả lời thiệt nhen, sau khi qua xong bác có gọi hotline quản lý đường cao tốc báo cáo hông?
ơn giời hình như miếng sắt bị rơi ấy không gây họa cho ai...
nếu có chắc OS đã có thông tin...
giá như kịp nghĩ, kịp dừng lại gọi hotline thì tốt quá, đỡ áy náy...

lão jer cũng nói thặc là sự việc bất ngờ quá, chả kịp nghĩ ra là phải báo cho ai!...
ơn giời hình như miếng sắt bị rơi ấy không gây họa cho ai...
nếu có chắc OS đã có thông tin...
giá như kịp nghĩ, kịp dừng lại gọi hotline thì tốt quá, đỡ áy náy...
View attachment 513619
Không biết có chiếc concorde uot vì cái đó.