Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Trích đoạn: kittyharry
Đẹp quá! Cây cầu hằng ngày vẫn bình dị vậy mà sao trong mỗi tấm hình ghi lại nó vẫn ...lung linh thế nhỉ
Pic 1 nhìn Huệ thanh bình lạ thường, đúng là "chẳng nơi nào có được..."
Trích đoạn: Nguyen
Bác Cương đã đi Festival về rồi đấy à. Hình của bác đẹp quá
Có khi do cái màn hình máy tính của bác bị tối . Thôi đằng nào cũng xài PS mờ . Canon ra 450D rồi đó .Trích đoạn: mb_fan
em thì thấy cái 5D đẹp thôi
Em tức cái 400D cùi bắp, tức không chịu được. Đánh flash nhìn màn hình thấy chuẩn, đủ sáng. Về nhà đưa vào máy toàn bộ thiếu sáng hết. Chụp bình thường thì không sao, đánh flash là dính, mà lúc đánh chuẩn lúc thiếu sáng. Nó làm em đi đứt 300 tấm luôn. Bây giờ phải cắn răng thêm sáng, chấp nhận hình mất chi tiết
.
Chắc em phải chuẩn bị mua 430EX, không chơi được với flash pop-up
Bác Cương chụp ngày càng lên tay. Trong tấm 2, do phơi sáng lâu nên cây và hoa ( phía trên hình ) bị dư sáng. Em góp ý tí là bác dùng photoshop xóa nó đi, cho nó trùng với nền đen của trời luôn![]()