Hạng F
30/3/09
6.128
20.271
113
Đà lạt:
1. Chiếc lexus từ nguyễn chí thanh quẹo phải vảo lê đại hành đỗ dốc xuống bùng binh và chạy qua cầu ông đạo, lái xe thò đầu chưởi xe 2b " tao chạy thế đấy mày làm é o gì tao"
2. Một anh Pajero quẹo trái lê đại hành vào nguyễn chí thanh, chú ngồi bên phụ "xe xin, xe say đây cho chạy nhanh vê hotel 1 phát"
3. Chú Mẹc từ khu hoà bình xuôi dốc 3 tháng 2 tới giao lộ là quẹo ngọt xớt vào Phan đình Phùng, tay cầm fone, ép 2b thắng chúi nhủi

Lời 1 dân địa phương: "đúng là bọn mọi rợ ngồi xe sang"


 
Hạng D
18/7/04
1.327
2.727
113
Sài Gòn
Ở đâu cũng có người này người kia. Nhưng mà chửi riêng dân SG thì em chưa thấy bao giờ :cool:
 
Hạng B2
10/3/08
445
431
63
4Bánh kiểu đó thì e ít thấy.
Còn kiểu nguyên nhóm lên Đà Lạt chơi, thuê xe đạp đôi đạp vòng hồ Xuân Hương, dàn hàng 3 chạy nghênh ngang, lạng lạng thì e thấy rất nhiều. Những trường hợp đó thì e hay "nói nhỏ": mua có cái vé tour chứ có mua hết đường Đà Lạt đâu mà chạy ngu kiểu đó hả / bộ đi du lịch mua hết đường Đà Lạt luôn hả
 
Hạng B2
7/11/12
111
32
28
Có thể những bác ở SG tham gia diễn đàn OS lái xe lịch sự.
Nhưng có một thực tế này đã tồn tại khá lâu mà tôi cũng ngại nói trên đây vì sợ anh em cho rằng phân biệt vùng miền, hoặc quơ đũa cả nắm, đó là rất rất nhiều xe biển số SG về miền Tây chạy bạo quá, thậm chí tạo ta nhiều hình ảnh không đẹp trên đường. Không phải tôi nói xe tốc hành hay xe tải mà là xe con, trong đó có nhiều xe sang. Những hình ảnh này, tôi bắt gặp nhiều trên đường.
Tất nhiên người miền Tây cũng có nhiều người chạy ẩu nhưng trên đường miền Tây, số này không nhiều như xe biển số SG.
CSGT miền Tây bắt gắt và không có vụ "bánh mì", chỉ cho biên bản nên phần nào đã giúp hình thành phong cách lái xe cho dân miền Tây. Họ lái xe có phần điềm đạm hơn.
Tôi nói điều trên, nhằm mong muốn góp ý để giữ hình ảnh đẹp cho anh em lái xe SG, trong đó có rất nhiều bạn bè tôi. Còn các bác Oser SG vốn đã lái xe chín chắn rồi, tôi vẫn luôn trân trọng!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
25/10/09
4.156
1.142
143
YÊU THƯƠNG
cũng tủy người bác ơi....em cũng chửi 5x hoài chứ gì...nhiều chiếc em ngã mũ kính chào...đời có nhiều thằng lom com thế đó mà...trong góc sáng sẽ có mãng tối...trong bóng đêm sẽ có anh sáng