RE: Chẳng biết phải nói sao nữa ...
Cái này thể hiện ý thức về an toàn quá kém, phải nói là tông cột đèn là may đó, chứ mà tông một ai đó thì ôi thôi xong

Ngày xưa ở nhà em có xe nhưng mối khi một ai tập lái là đều phải đến trường lớp đàng hòang, thi đậu xong phải thuê thầy luyện thêm rồi mới được lấy xe nhà đi lái. [8D]
Cái này thể hiện ý thức về an toàn quá kém, phải nói là tông cột đèn là may đó, chứ mà tông một ai đó thì ôi thôi xong
RE: Chẳng biết phải nói sao nữa ...
Chắc bác học trò này lâu lắm mới lấy lại can đảm để tập lái xe đây.
Em thì có máu liều trong người...rồi ông tài xế công ty cũ của em cũng liều khg kém nên đem xe cho em tập lái bên PMH, nhưng tập sâu phía trong (lâu quá em khg nhớ nữa, hơn nữa PMH hồi đó còn nhỏ lắm chưa như bây giờ). TRÊn đường trải đá "mi" mà em đánh lái nghe đá văng rào rào, liều thiệt.
Chắc bác học trò này lâu lắm mới lấy lại can đảm để tập lái xe đây.
Em thì có máu liều trong người...rồi ông tài xế công ty cũ của em cũng liều khg kém nên đem xe cho em tập lái bên PMH, nhưng tập sâu phía trong (lâu quá em khg nhớ nữa, hơn nữa PMH hồi đó còn nhỏ lắm chưa như bây giờ). TRÊn đường trải đá "mi" mà em đánh lái nghe đá văng rào rào, liều thiệt.
RE: Chẳng biết phải nói sao nữa ...
thêm 1 tin đáng chú ý dành cho các bác đang tập lái bằng xe riêng trong các khu biệt thự ở Nam Sài Gòn ( chổ khác thì ... chưa biết). Dạo này các bác xxx rất hay thường "lãng vãng" vào khu vực này, những "tài xế" không bằng sẽ bị giam xe ( còn giam nhiêu ngày thì em không rõ
) kể cả những xe tập lái của các trung tâm nếu không có giáo viên ngồi cùng thì cũng bi giam ạ. 1 giáo viên cho em biết là muốn "đi tiếp" thì 5xị đến 1 chai, các bác nên cẩn thận hơn
thêm 1 tin đáng chú ý dành cho các bác đang tập lái bằng xe riêng trong các khu biệt thự ở Nam Sài Gòn ( chổ khác thì ... chưa biết). Dạo này các bác xxx rất hay thường "lãng vãng" vào khu vực này, những "tài xế" không bằng sẽ bị giam xe ( còn giam nhiêu ngày thì em không rõ
RE: Chẳng biết phải nói sao nữa ...
Nếu như vậy thật thì tốt quá, đỡ nguy hiểm cho trẻ con và người đi bộ tập thể dục trên đường. Khu nhà em ngày nào cũng thấy vài xe riêng tập lái, không hay ho tí nào cả.
Trích đoạn: haibeo_tp
thêm 1 tin đáng chú ý dành cho các bác đang tập lái bằng xe riêng trong các khu biệt thự ở Nam Sài Gòn ( chổ khác thì ... chưa biết). Dạo này các bác xxx rất hay thường "lãng vãng" vào khu vực này, những "tài xế" không bằng sẽ bị giam xe ( còn giam nhiêu ngày thì em không rõ) kể cả những xe tập lái của các trung tâm nếu không có giáo viên ngồi cùng thì cũng bi giam ạ. 1 giáo viên cho em biết là muốn "đi tiếp" thì 5xị đến 1 chai, các bác nên cẩn thận hơn
Nếu như vậy thật thì tốt quá, đỡ nguy hiểm cho trẻ con và người đi bộ tập thể dục trên đường. Khu nhà em ngày nào cũng thấy vài xe riêng tập lái, không hay ho tí nào cả.
RE: Chẳng biết phải nói sao nữa ...



Hóa ra tình hình giao thông ở VN mình cũng còn tốt hơn hẳn nhiều nơi khác các bác nhỉ ?Trích đoạn: Dophine
Cái này em cũng hết biết luôn, bái phục
http://www.metacafe.com/watch/858225/video/R/CFD_1002/