Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Ngày đăng:
mình là mem mới, và mong được làm quen với toàn thể gia đình subi. Mình đang cực kì quan tâm đến em WRX STI 2015 nhưng vấn đề đó vẫn còn xa nhưng cứ tạm thời gọi là đã có mục đích phấn đấu ạ, hehe. nếu bác nào có ghé ngang thì cho em xin vài dòng ý kiến và cảm nhận (nếu được cảm nhận thực tế thì ko còn gì tuyệt vời bằng) về e nó thì cho mình thỉnh giáo nhé. MÌnh ở hồ chí minh nhé.
Nói chung so với MERC C ngang ngang giá thì MERC C ngon hơn về yếu tố tiện đụng và hình ảnh. Nhưng sâu bên trong máy móc, gầm, lái thì STI CHẤT hơn rất nhiều. Đôi lúc chạy xe ngộ ngộ khác người lại có thể thu hút mấy em xinh tươi ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ đó..
Mục tiêu phấn đấu hấp dẫn quá!
1) STI 2015 ngon! Chất! Mua được 2016 thì chất hơn do nội thất ngon hơn. Mua được USDM (nội địa Mĩ) thì chất chất và chất do có thể độ được ECU. (hàng EDM vẫn độ được nhưng thợ support hơi ít)
2) STI 2015 sử dụng máy cũ EJ25 đã được hình như 8 năm rồi. Tầm 2017-2018 sẽ có máy mới dự kiến là một nâng cấp quan trọng. Tuy nhiên máy cũ vẫn rất NGON và BỀN có điều hơi ngốn xăng.
3) STI 2015 ngoại thất rất ĐẸP và đúng chất chiếc thể thao. Tuy nhiên mua về thì thế nào cũng bị bà con hàng xóm nói là tại sao không mua MERC nhé! Đôi lúc trong lòng còn chửi mình ngu.
4) Nội thất cũng rất ổn. Tuy không đẹp bằng Merc C (thua xa lắc) nhưng ổn nếu mình chú trọng vào máy móc, gầm, hệ thống lái...
5) Vì bề ngoài hầm hố kén khách, thương hiệu còn lạ, pô nổ trầm trầm (đối với ng Việt) nên mua về chạy ngoài đường sẽ bị để ý. Chạy xe này đi kí hợp đồng sẽ rất cá tính nhưng đôi lúc sẽ bị đánh giá.
6) Phuộc cứng, coi chừng đau lưng. Xe thể thao nên nó vậy để ôm cua cho nó ngọt.
7) Dẫn động 4 bánh điều khiển tỉ lệ phân lực trc, sau --> NGON
8) Số sàn, côn cứng --> chạy SG bị mỏi chân nên cần phải tập tạ để cải thiện.
9) Xe thể thao 300 ngựa, pô ầm ầm nhưng RẤT BỀN!
Nói chung so với MERC C ngang ngang giá thì MERC C ngon hơn về yếu tố tiện đụng và hình ảnh. Nhưng sâu bên trong máy móc, gầm, lái thì STI CHẤT hơn rất nhiều. Đôi lúc chạy xe ngộ ngộ khác người lại có thể thu hút mấy em xinh tươi ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ đó..
Em chạy Su Wagon chả có ma nào nhìn anh ơi. À mà có 2 chị sồn sồn ngoắc vào hỏi có chở...đồ thuê dùm không vì xích lô chở k nổinói chung thua hút các em xinh tươi thì e thấy bây giờ cứ có 4 bánh là tự khác các em ấy bu liền ấy ạ. hehehhe.