Chủ đề tương tự
RE: Chất lượng thầy dạy lái xe?
Thôi chấp làm chi cái thứ vô học đó, có học chứ, nhưngmà vô giáo dục . Chắc nó sợ nhận tội cái bị bắt đời nên chối phăng phắt . Nhiều khi trung tâm đó thiếu giáo viên, mướn đại thằng tài xế nào chạy xe bên ngoài vô làm thầy . Thôi, hạ hoả đi bác , giận chút rồi thôi, lên đây xả xì chét với ae là được rồi
. Chúc bác sớm mông má lại vợ 2 như mới
Thôi chấp làm chi cái thứ vô học đó, có học chứ, nhưngmà vô giáo dục . Chắc nó sợ nhận tội cái bị bắt đời nên chối phăng phắt . Nhiều khi trung tâm đó thiếu giáo viên, mướn đại thằng tài xế nào chạy xe bên ngoài vô làm thầy . Thôi, hạ hoả đi bác , giận chút rồi thôi, lên đây xả xì chét với ae là được rồi
RE: Chất lượng thầy dạy lái xe?
Ông ngoại tôi nói rằng thời thằng Tây đô hộ mình việc tuyển THẦY GIÁO bao giờ cũng bắt đầu bằng việc xem xét nhân cách đạo đức, tư thế tác phong, ngôn từ xem có thích hợp hay không thì mới nói chuyện tiếp. Bây giờ thiếu nhân lực quá nên không có (#x*?) phải bắt (?!'*#) ăn (C#*). Chán hẳn.
Hồi em đi học lái xe cũng oải lắm. Cái thằng mà em luôn tránh không muốn gọi bằng THẦY rất là ti tiện. Vòi vĩnh tiền bạc thì không ai bằng mà chẳng buồn dạy dỗ gì. Thằng nào mà không nộp tiền cho nó thì đến phiên cầm lái là nó chửi bới, bắt lỗi khiến mình phải nóng mặt giùm. Em hồi đó hay đi công tác vắng mặt, sợ nó gạch tên không cho đi thi nên đành phải thí cho nó 1,5 chai đấy, nghĩ trong bụng "mày lấy 1,5 chai của bố mà nhậu cho mau hại gan con ạ" cho đỡ tức.
Bác chắc từng đi học lái biết rồi còn tức làm gì cho hại tim.
Ông ngoại tôi nói rằng thời thằng Tây đô hộ mình việc tuyển THẦY GIÁO bao giờ cũng bắt đầu bằng việc xem xét nhân cách đạo đức, tư thế tác phong, ngôn từ xem có thích hợp hay không thì mới nói chuyện tiếp. Bây giờ thiếu nhân lực quá nên không có (#x*?) phải bắt (?!'*#) ăn (C#*). Chán hẳn.
Hồi em đi học lái xe cũng oải lắm. Cái thằng mà em luôn tránh không muốn gọi bằng THẦY rất là ti tiện. Vòi vĩnh tiền bạc thì không ai bằng mà chẳng buồn dạy dỗ gì. Thằng nào mà không nộp tiền cho nó thì đến phiên cầm lái là nó chửi bới, bắt lỗi khiến mình phải nóng mặt giùm. Em hồi đó hay đi công tác vắng mặt, sợ nó gạch tên không cho đi thi nên đành phải thí cho nó 1,5 chai đấy, nghĩ trong bụng "mày lấy 1,5 chai của bố mà nhậu cho mau hại gan con ạ" cho đỡ tức.
Bác chắc từng đi học lái biết rồi còn tức làm gì cho hại tim.
RE: Chất lượng thầy dạy lái xe?
Còn hồi em đi học la1i xe thì có 1 chú ngồi cùng khoảng 30 tuổi, thầy dạy lái xe thì cỡ 27. Vì mới mấy ngày đầu nên anh em chỉ Jeep và tập vào số. ông thầy trẻ mà cứ thích gõ đầu học trò, đến cuối buổi nóquê quá cho thấy 2 cái cùi trỏ vào mặt luôn. Tuy nhiên sau đó em cũng được học thấy khác, dạy cũng rất tận tình, thoải mái. Nói chung là có người này người kia, ai dạy mình thì cũng là thấy cả.
Còn hồi em đi học la1i xe thì có 1 chú ngồi cùng khoảng 30 tuổi, thầy dạy lái xe thì cỡ 27. Vì mới mấy ngày đầu nên anh em chỉ Jeep và tập vào số. ông thầy trẻ mà cứ thích gõ đầu học trò, đến cuối buổi nóquê quá cho thấy 2 cái cùi trỏ vào mặt luôn. Tuy nhiên sau đó em cũng được học thấy khác, dạy cũng rất tận tình, thoải mái. Nói chung là có người này người kia, ai dạy mình thì cũng là thấy cả.
RE: Chất lượng thầy dạy lái xe?
cũng tùy thôi bác ạ, hồi e đi học ông thầy chuẩn lắm, mà cũng nên thông cảm vì cái xe tập lái nó lởm vô cùng. E thấy nghề dạy lái này bảo hiểm chắc cao lắm, ngồi toàn xe lởm mà mấy ông đi học lái thì trình cao thế nào các bác biết đấy
cũng tùy thôi bác ạ, hồi e đi học ông thầy chuẩn lắm, mà cũng nên thông cảm vì cái xe tập lái nó lởm vô cùng. E thấy nghề dạy lái này bảo hiểm chắc cao lắm, ngồi toàn xe lởm mà mấy ông đi học lái thì trình cao thế nào các bác biết đấy
RE: Chất lượng thầy dạy lái xe?
Thằng giặc này chắc mới học lùi hay tiến nó không cảm nhận được đâu bác ạ , nhưng cái đức của thằng này không có , thôi bác chấp nó làm gì , hôm nào nó đi như vậy mà gặp mấy anh đầu gấu thì các anh ý cho nó biết thế nào là Thằng tây nó tiến thì mình giật lùi bác nhể
Thằng giặc này chắc mới học lùi hay tiến nó không cảm nhận được đâu bác ạ , nhưng cái đức của thằng này không có , thôi bác chấp nó làm gì , hôm nào nó đi như vậy mà gặp mấy anh đầu gấu thì các anh ý cho nó biết thế nào là Thằng tây nó tiến thì mình giật lùi bác nhể
RE: Chất lượng thầy dạy lái xe?

Nếu đúng tiêu chuẩn của Bộ GTVT thì xe tập lái phải là xe jeep. Các bác không tin cứ tham khảo Thông tư liên tịch giữa Bộ GTVT và Bộ Nội vụ số 32/TT/GTVT-NV/LT ngày 25/03/1999. Vì sao ư? Vì xe Jeep nó không có cửa, có gì còn nhảy ra cho dễ chứTrích đoạn: Kleeman
cũng tùy thôi bác ạ, hồi e đi học ông thầy chuẩn lắm, mà cũng nên thông cảm vì cái xe tập lái nó lởm vô cùng. E thấy nghề dạy lái này bảo hiểm chắc cao lắm, ngồi toàn xe lởm mà mấy ông đi học lái thì trình cao thế nào các bác biết đấy