Bác này chuyên cung cấp con lươn nè4tr5/md
Con lươn ở ĐTay hướng ra hầm cũng vậy. Đi xe máy thấy con lươn bị tung gẫy ngã đổ rồi được dựng tạm. Đi xe mái mà áp sát lươn có ngày vướng té dập mặt / mật 
mình có đoạn video này, vì lúc này mình cũng đi ngang qua
trên tap-lô xe là 2 cái nón CA...
đó các anh bồi thường
trên tap-lô xe là 2 cái nón CA...
đó các anh bồi thường
Đi sát dải phân cách cứng dể ăn đinh nha. Em dậm nguyên cái tournevit 2B luôn, xong cái lốp.
Em bao giờ cũng chạy cách dãy phân cách 1 đoạn 50-80cm (tùy làn đường rộng hay hẹp) để đảm bảo an toàn cho mình khi có xe chạy quá nhanh ở làn bên phài (có giật mình cũng còn đất mà đánh lái)+nhiều lúc dãy phân cách cứng, trồng hoa, cây cao quá, người dân qua đường mình khó thấy.
nếu có luôn gói bảo hiểm dân sự tự nguyện nữa thì về nhà rung đùi thôi anh;Bồi thường cái hàng rào đó ko biết bị chém bao nhiu các bác?
Xe thì BH lo, hàng rào này chắc chủ xe lo.
anh chừa nhiều quá gặp đúng 2b liều + điên chèn vào cũng chết...Em bao giờ cũng chạy cách dãy phân cách 1 đoạn 50-80cm (tùy làn đường rộng hay hẹp) để đảm bảo an toàn cho mình khi có xe chạy quá nhanh ở làn bên phài (có giật mình cũng còn đất mà đánh lái)+nhiều lúc dãy phân cách cứng, trồng hoa, cây cao quá, người dân qua đường mình khó thấy.
Lời khẳm. Hoho.
Hàng rao: bảo hiểm bắt buột đền (tối đa 70 chai/ vụ. Hàng rào này thì tầm 2-3 chai cho 1m à. Cứ vô tư nhé)
Xe: bảo hiểm tự nguyện đền
Hay ta.
hehe, giá dân sự 3 chai, hành chính 4tr5 nhen.Bác này chuyên cung cấp con lươn nè
Ông Oser j bị đền bên đường Khánh Hội Q4 rồi đó.