Các bác sẽ chọn dòng xe nào?

  • Mitsubishi Outlander 2.0 Premium giá 950 triệu

    Bình chọn: 107 71,3%
  • Honda CR-V 1.5 L giá 1,093 tỷ đồng

    Bình chọn: 43 28,7%

  • Total voters
    150
Tập Lái
4/6/12
34
61
18
Mình không hiểu nổi mấy bác cả đời chưa đi con xe mạnh bao giờ hả mà đi chọn một con gầm cao 143 mã lực. Xe mà yếu sinh lý chạy mau chán lắm các bác ah. Bét lắm cũng lấy con Out 2.4.
Mình đã chạy qua: BMW 745 máy 4.8, Lexus 470 cũng 8 máy! Toyota Avalon 3.5 đi thường xuyên. Máy mạnh sướng. Giờ đi xe 2.0 máy 153 hp vẫn sướng, mạnh mẽ không hề yếu! Bạn nên học lái xe lại để biết cách lái xe thế nào cho ngọt! Đè đầu cắm cổ đạp cho cố nên thấy yếu là phải!
 
Hạng B1
21/12/19
60
56
0
33
Mình đã chạy qua: BMW 745 máy 4.8, Lexus 470 cũng 8 máy! Toyota Avalon 3.5 đi thường xuyên. Máy mạnh sướng. Giờ đi xe 2.0 máy 153 hp vẫn sướng, mạnh mẽ không hề yếu! Bạn nên học lái xe lại để biết cách lái xe thế nào cho ngọt!
Thôi bạn bớt quăng lựu đạn đi. Xe 143 mã đi 500-600km nó chán lắm. Bạn seeder nên khôn hơn tý đi
 
Hạng C
7/2/12
657
1.091
93
Mình không hiểu nổi mấy bác cả đời chưa đi con xe mạnh bao giờ hả mà đi chọn một con gầm cao 143 mã lực. Xe mà yếu sinh lý chạy mau chán lắm các bác ah. Bét lắm cũng lấy con Out 2.4.
Chắc con xe bác đang đi khủng khiếp lắm hả bác, mà bác đang đi xe gì vậy cho e biết để bớt lúa chút đi bác
 
Hạng B1
21/12/19
60
56
0
33
Ở đây người ta chia sẽ giao lưu là chính, nói chuyện như bác thì em miễn bàn luôn.bác xem lại cách nc của mình đi nha.
No no no. Đang topic bàn xe bạn vô hỏi mình đi xe gì chi zậy? Hay lại cái bài có đá được như Công phượng không mà chê người ta, có hát hay như ĐVH không mà chê người ta. Tranh luận mà cứ thích bẻ lái là bị ban đó nha
 
Tập Lái
4/6/12
34
61
18
Thôi bạn bớt quăng lựu đạn đi. Xe 143 mã đi 500-600km nó chán lắm. Bạn seeder nên khôn hơn tý đi
Mới đi tết Quy Nhơn! Không có lựu đạn đâu mà quăng! Mấy ông chạy xe khách không ông nào chê xe yếu cả! Vì họ lái bằng khả năng thật chứ không bằng tưởng tượng.
 
Hạng B1
21/12/19
60
56
0
33
Mới đi tết Quy Nhơn! Không có lựu đạn đâu mà quăng! Mấy ông chạy xe khách không ông nào chê xe yếu cả! Vì họ lái bằng khả năng thật chứ không bằng tưởng tượng.
Gớm. Outlander giờ phải như Roll Royce ấy ông bạn nhỉ?