Lúc đó tầm nhìn em bị hạn chế vì em taxi nên cũng không thấy em Everest, lúc thấy thì cũng không còn cơ hội ép sát lề, chứ em cg muốn tránh rắc rối...Bác chủ chạy sai lè ra!
Bác Everest ko tiến tới vì xe bác chủ lấn hơn 1/2 thân xe qua lằn ranh giữa đường, cộng thêm chiếc xe máy để lấn ra đường nên chắc chắn qua không lọt với vị trí đã lấn của xe bác chủ.
Đúng ra bác chủ bị vướng chướng ngại vật là chiếc taxi đang đỗ, đường chỉ đủ 1 xe chạy qua, 2 xe tới cùng lúc, thì bác phải tấp vô hẳn/vô sát lề đường để nhường Everest đi trước.
Chị bán chuối lấn chiếm lòng đường là sai rồi, nhưng chỉ bình chân như vại vì chị ta nghĩ là "đang nấp sau chiếc taxi", đâu có nghĩ là có chiếc xe nào lại lạng lách "tự chui đầu vào chỗ kẹt của bà" kaka![]()
Ha ha, xui cho bác. Chị ấy ở quê mới lên, vì vậy luật giao thông ko nắm rõ, bác thông cảm. Với lại đi đường quê quen rồi, có ai nói gì đâu.Em gửi các bác, chị bán chuối mặc dù thấy rõ là gây ảnh hưởng đến giao thông.
Nhưng vẫn thản nhiên ngồi không, đến khi em ra đẩy xe mới lại "giúp".
Thánh ngồi ngay ngắn.Chủ cam chờ, chị củ chuối chả cục cựa.
Cụ cũng chờ, chị củ chuối cũng chẳng chịu cho...chạy
Chủ cam chả chờ, chà, chắc chuyển chiếc chở chuối chút
Chị củ chuối chắc cũng chột chột, cùng chủ cam chuyển...chuối
Cụ chờ, chán chường, chửi chị củ chuối, "cha chị, chẳng chịu cho cụ chạy"
![]()
Em chạy đi mua chuối cúng. =)))))
Bác có xem clip không? Đến đấy mà mua, chị bán chuối bán cho cả xe, hehehe...Thánh ngồi ngay ngắn.
Em chạy đi mua chuối cúng. =)))))
Kết luận là bác chủ thớt đẹp trai, form chuẩn chuối to đẩy xe bán chuối co chị bán chuối. Chị bán chuối toàn chuối to bán thêm cả bưởi to dưới đường. Bên kia đường có anh dân phòng to giọng chửi chị bán chuối to.Bác có xem clip không? Đến đấy mà mua, chị bán chuối bán cho cả xe, hehehe...
Cuối cùng may mắn không xảy ra kẹt xe to.
Hết
Kết luận là bác chủ thớt đẹp trai, form chuẩn chuối to đẩy xe bán chuối co chị bán chuối. Chị bán chuối toàn chuối to bán thêm cả bưởi to dưới đường. Bên kia đường có anh dân phòng to giọng chửi chị bán chuối to.
Cuối cùng may mắn không xảy ra kẹt xe to.
Hết
hại não quá

Đồ chó nhập cư còn láo ! Mọi người cứ mở miệng ra là người ta nghèo mà ! Nhập gia thì tuỳ tục . Thứ chiếm lòng lề đường buôn bán e coi như cục mỡ gây tắt nghẽn mạch máu giao thông , cứ tăng dần thì dân thành thị cũng chết vì tụi này ! Khốn nạn nhất là tụi xxx k bao giờ rờ tới vì k có kiếm chát được gì lại còn mất thời gian kiếm bánh mì ! Nói thiệt e chả còn luyến tiếc gì cái XH này nữa !
Em kết nhất câu bác khen em chuối tooo, hahaha.Kết luận là bác chủ thớt đẹp trai, form chuẩn chuối to đẩy xe bán chuối co chị bán chuối. Chị bán chuối toàn chuối to bán thêm cả bưởi to dưới đường. Bên kia đường có anh dân phòng to giọng chửi chị bán chuối to.
Cuối cùng may mắn không xảy ra kẹt xe to.
Hết