Ý thức không có,nói bằng thừa,có ý thức thì đâu có chuyện để nói.
Chúng đã bị mất trí rồi, đành chịu thôi bác.
Tội nghiệp cho những đứa con của chúng, chẳng biết sau này có được trở thành người có ích cho xã hội hay không?
Tội nghiệp cho những đứa con của chúng, chẳng biết sau này có được trở thành người có ích cho xã hội hay không?
Đậu được 1 lần thành quen. Nên chúng ta nên tuân thủ pháp luật từ những cái nhỏ nhất
.......... nhiều khi đưa con đi học đỗ bên kia đường đúng luật nhưng xuống xe dắt bọn trẻ sang đướng còn lâu mệt hơn đỗ bên trái cho bọn nó xuống luôn
Một trong những lái xe mà các bạn nhắc đến đây này
Chỉ cần phạt cho thật nặng 1 lần là cạch ngay. Chứ mấy anh này nói không biết nghe đâu...
Ngay hẻm Tecapro Cộng Hòa có trường quốc tế. Buổi chiều là ô tô chen nhau cắm đầu vào, thòi đít ra hết 2/3 Cộng Hòa chiều đi vào Lăng Cha Cả luôn. Xe vào, xe ra như dê đen dê trắng.