Hạng D
18/8/15
1.634
1.307
113
Bình Chánh
Sự cố cầu Vàm Cống vừa qua đã làm trễ hẹn thông xe 1 năm rưỡi. Như vậy gói thầu đường dẫn đã có thêm 1 năm rưỡi nữa cho thi công. Vậy thì nói "do đưa vào khai thác sớm" là không phù hợp. Do thi công bầy hầy thì có.
Nhìn hình là có thể đoán chất lượng thi công thế nào rồi. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề kỹ thuật khác nữa liên quan đến nền đất yếu, ví dụ như việc gia cố nền, cần phải duy trì gia tải nền đất liên tục trong thời gian nhất định theo tính toán thì nền đất mới cố kết lại và ko lún nhiều nữa. Công trình bị delay cả năm nhưng chưa chắc nền đất được duy trì gia tải trong thời gian này hay 1 năm do delay vẫn chưa đủ để nền đất cố kết hoàn toàn.
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Bây giờ có chuyện "lạ" là dân mạng cứ la to, hô lớn, úp sọt là chính quyền chỉnh đốn lại ngay.
Bọn đế quốc nó luôn dòm ngó đất nước ta nên các quan ta rất quan tâm.
 
Hạng B2
11/9/14
204
146
43
Nhìn hình là có thể đoán chất lượng thi công thế nào rồi. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề kỹ thuật khác nữa liên quan đến nền đất yếu, ví dụ như việc gia cố nền, cần phải duy trì gia tải nền đất liên tục trong thời gian nhất định theo tính toán thì nền đất mới cố kết lại và ko lún nhiều nữa. Công trình bị delay cả năm nhưng chưa chắc nền đất được duy trì gia tải trong thời gian này hay 1 năm do delay vẫn chưa đủ để nền đất cố kết hoàn toàn.
Trước khi thi công thì có thiết kế.
Trước khi thiết kế thì có khảo sát.
Vậy, thổ nhưỡng, thời tiết... nơi dự án ra sao, tất cả đều đã được tính trước.
Giờ làm xong, bị hư hỏng (mà hư hỏng lại rất nhanh) thì lại đổ cho... ông trời (mưa gió), đổ cho ông địa (nền đất yếu)!
Bao giờ mới hết kiểu tư duy này?
 
Hạng F
7/8/17
7.468
10.176
113
có gì đâu mà lạ hả bác, đường hư do mưa ướt chưa kịp khô xe chạy qua thì nó vỡ ra ấy mà. làm mái che toàn tuyến đường không để nước làm ướt nữa là được ấy mà.
 
Hạng D
18/8/15
1.634
1.307
113
Bình Chánh
Trước khi thi công thì có thiết kế.
Trước khi thiết kế thì có khảo sát.
Vậy, thổ nhưỡng, thời tiết... nơi dự án ra sao, tất cả đều đã được tính trước.
Giờ làm xong, bị hư hỏng (mà hư hỏng lại rất nhanh) thì lại đổ cho... ông trời (mưa gió), đổ cho ông địa (nền đất yếu)!
Bao giờ mới hết kiểu tư duy này?
Hà hà, mọi việc như mấy Bác nói thì đâu có chuyện, còn nhiều vấn đề khác tác động tới kỹ thuật nữa Bác ui