Chán sống thôi. hì hìKính các bác!
Mời các bác xem Clip: (Ngã "tư" Hồng Bàng - Nguyễn Kim)
Chuột em không nói ai sai ai đúng, chỉ muốn an toàn cho mọi người. 2 bánh chở 2 nữ (chắc sinh viên) và bác Innova đều biển tỉnh. Chỗ "ngã tư" này đông và lộn xộn. 2 bánh nếu rơi vô trường hợp này thì bình tĩnh, xin đường và từ từ qua, chứ đừng "nhắm mắt" chạy ào qua như vậy!
Chúc các bác vui khỏe và lái xe an toàn!
Clip ngày 04/08/2015 khoảng 9g35 AM
Nói vậy chứ bà con mình còn hạn chế nhiều thứ, nhất là ý thức ạ.
Em về đã dặn dò mấy đứa em họ nhà mình về tình huống này, dặn là phải chú ý và bình tĩnh xử lý!Chán sống thôi. hì hì
Nói vậy chứ bà con mình còn hạn chế nhiều thứ, nhất là ý thức ạ.
Do sắp tựu trường nhiều sinh viên khắp các tỉnh về Sài Gòn, lạ nước, lạ cái và lạ cả...giao thông ở đây luôn.
Dạ, bác nói đúng. 2b biển 49 và bác Innova biển 62.2 e đó chắc ở tỉnh mới lên Sề gìn, vào trường y nộp hồ sơ tuyển sinh đại học. Ngã ba này ( hỏng phải ngã tư) các e SV YK hay rẽ trái để vô trường. Các bác chạy qua chổ này chậm chậm, nhẹ chân ga kẻo làm mất các thầy thuốc tương lai.
"Ngã ba này ( hỏng phải ngã tư)" nên em mới viết là "ngã tư", chỗ này do xe từ trường ĐHYD và Tản Đà chạy ngược chiều ra để qua Nguyễn Kim nên mới thành "ngã tư", chứ thực sự chỉ là ngã ba.
Người Việt mình quả thật can đảm, gan dạ từ hồi chiến tranh đến giờ nên không biết sợ là gì 
Tối hôm qua em còn bị hai đứa trẻ trâu nó cắt ngang theo kiểu từ bên này đường qua bên kia đường mới phiêu, em đang tăng tốc thì nó nhào qua, thắng cháy bánh, chỉ sợ xe sau húc đít. Hai đứa nó vượt qua thành công.
Tốc độ chậm, khả năng cao là chỉ bị thương. Nhưng đúng là không hiểu sao rất nhiều người đi 2b (từ xe bình dân đến xe cao cấp) tham gia giao thông mà như ăn cướp, bất chấp tính mạng, chạy bừa, chạy ẩu. Nhìn họ đi xe như người không não vậyChán sống thôi. hì hì
Nói vậy chứ bà con mình còn hạn chế nhiều thứ, nhất là ý thức ạ.