mình nghĩ phương tiện là để phục vụ cuoc sống tốt đẹp hơn, neu mình so sanh giữa cai dc va cai mất va thấy cai dc nhiều hơn thì chiếc xe sẽ là 1 chọn lựa đúng đắn, còn ko thì sẽ là 1 cái nợ đời hoặc "1 trái bom nổ chậm"
riêng mình thì đang trong trạng thái 50-50 nên lên đây mong dc chia xẻ
riêng mình thì đang trong trạng thái 50-50 nên lên đây mong dc chia xẻ
ko hoạ cũng chẳng phúc cũng chỉ là cái phương tiện di chuyển trên đường. phúc hoạ do bản thân người sở hữu hay do ăn ơrmượn câu nói bên nhà Phật: trong phúc có họa và ngược lại, ngẫm lại dv điều kiện như hiện giờ cảm thấy chí lí, mong ace cùng chia xẻ, chắc là vđ này sẽ dc bàn lâu đây
Phúc: cái này thì chắc khỏi phải nói rùi: an toàn, che mưa nắng, khói bụi, v.v & v.v
Họa:
trước mắt mới thấy buc xúc cua ace ỡ đây về vđ xăng a95 đang nóng hỏi mấy ngày nay
Với nhìu người nó là tài sản.Nó là cái xe thôi mà.
Chẳng phúc cũng ko hoạ![]()
Hoạ or Phúc thôi đi xe đạp đi bác.
Phân tích mệt đầu lắm mấu bác.
Phúc là phúc của mình, họa là họa của mình. Không phải do chiếc xe.
Bị tai nạn à? Đi bộ cũng bị hôn đít thì do đôi dép mang họa tới cho mình à?
Phúc là phúc của mình, họa là họa của mình. Không phải do chiếc xe.
Bị tai nạn à? Đi bộ cũng bị hôn đít thì do đôi dép mang họa tới cho mình à?
Chiếc ô tô đối với nhiều người là 1 niềm mơ ước cả đời chưa chắc đã thành hiện thực, ai có được là sự cố gắng không ngừng nghỉ mới có được >>> vậy là phúc.
Còn họa: đối với cuộc sống hiện tại thì quá nhiều không riêng gì với chiếc xe. Đi xa ngồi trong xe ô tô an toàn hơn nhiều lần những phương tiện khác mà phổ biến nhất là xe máy. Nên họa này cũng là phúc.
Kết luận: có ô tô là có phúc.
Còn họa: đối với cuộc sống hiện tại thì quá nhiều không riêng gì với chiếc xe. Đi xa ngồi trong xe ô tô an toàn hơn nhiều lần những phương tiện khác mà phổ biến nhất là xe máy. Nên họa này cũng là phúc.
Kết luận: có ô tô là có phúc.
Em cũng thấy chẳng phải phúc hay họa gì ở đây cả. Xe là phương tiện thôi.
Còn nếu quá rảnh, muốn lý sự chuyện từ đó phúc sinh ra hay họa sinh ra, thì cái gì cũng có thể sinh phúc, và cũng có thể sinh họa.
Vài ví dụ:
- Xe máy: phúc là đi nhanh hơn xe đạp rất nhiều, tiện lợi công việc, khỏe thân, nhanh việc. Họa là đua xe lạng lách, tai nạn chết người
- Internet: Phúc là ngồi một chỗ tìm kiếm được mọi thứ, hiểu biết rất nhiều, kinh doanh làm giàu, đổi đời... Họa là vùi đầu game giếc, mất thời gian, mất tuổi trẻ, mất tương lai.
Tóm lại: Phúc hay họa đều do chính mình mà ra, không do bất phương tiện gì.
Còn nếu quá rảnh, muốn lý sự chuyện từ đó phúc sinh ra hay họa sinh ra, thì cái gì cũng có thể sinh phúc, và cũng có thể sinh họa.
Vài ví dụ:
- Xe máy: phúc là đi nhanh hơn xe đạp rất nhiều, tiện lợi công việc, khỏe thân, nhanh việc. Họa là đua xe lạng lách, tai nạn chết người
- Internet: Phúc là ngồi một chỗ tìm kiếm được mọi thứ, hiểu biết rất nhiều, kinh doanh làm giàu, đổi đời... Họa là vùi đầu game giếc, mất thời gian, mất tuổi trẻ, mất tương lai.
Tóm lại: Phúc hay họa đều do chính mình mà ra, không do bất phương tiện gì.
Xe đạp cũng có họa/ phúc. Hoy đi bộ.Với nhìu người nó là tài sản.
Hoạ or Phúc thôi đi xe đạp đi bác.
Mà giờ cũng có luật "đi bộ" rồi. Hoy nghỉ thở. =))