Em thì 2B hay 4B cũng là cái phương tiện đi lại. Tùy mục đích và trường hợp mà mình sử dụng. Mua cái 4B về để nó phục vụ mình, chứ mua về đừng để mình phục vụ nó. Phúc hay họa không dính gì đến cái phương tiện, mà là ở cách sống và cách suy nghĩ của con người mà thôi.
Đi xe mà vừa lái vừa lo nghĩ là họa or phúc, chỉ 1 phút thôi là xong nhóe các bác!Xe đạp cũng có họa/ phúc. Hoy đi bộ.
Mà giờ cũng có luật "đi bộ" rồi. Hoy nghỉ thở. =))
Lên xe thắt dây chuối an toàn vào, tập trung cao độ, nhẹ chân ga... thế thôi.
Oto an toàn cho không chỉ 1 mà còn nhiều người..phục vụ nhiều hơn 1 người..an tâm cho cả nhà..nên Oto với e và nhiều người nữa là phúcChiếc ô tô đối với nhiều người là 1 niềm mơ ước cả đời chưa chắc đã thành hiện thực, ai có được là sự cố gắng không ngừng nghỉ mới có được >>> vậy là phúc.
Còn họa: đối với cuộc sống hiện tại thì quá nhiều không riêng gì với chiếc xe. Đi xa ngồi trong xe ô tô an toàn hơn nhiều lần những phương tiện khác mà phổ biến nhất là xe máy. Nên họa này cũng là phúc.
Kết luận: có ô tô là có phúc.![]()
Tài xế say xỉn,láu,ẩu,ngang,càn bất tuân thủ tốc độ làn đường và biển báo thì...sẽ gây họa..mà có thể là họa cho cả mình,xe và nhiều người trên và ngoài xe...Họa
Vậy Oto thực chất là phúc...còn họa là do người lái xe mà thôi..xe tốt,chủ tốt..phúc cho xe và chủ
Xe xấu (kô đảm bảo an toan lưu thông )gặp chủ ẩu..họa cho xe và chủ