Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
DSC_0206.JPG


Thoát rồi
DSC_0210.JPG


Nhìn lại dấu vết
DSC_0212.JPG


Sau khi thoát khỏi vũng lầy, anh Nga ngố này lại muốn quay lại để test.
DSC_0217.JPG
 
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
C
Lại phải nhờ đến Hồ Cẩm Đào
DSC_0234.JPG


Lần này thì kéo lui
DSC_0235.JPG


Nhưng cũng không dễ ngon ăn đâu
DSC_0237.JPG
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
Cho em thử phát
DSC_0219.JPG


DSC_0223.JPG


Rồi xong, Pu tin thì cũng rứa thôi
DSC_0224.JPG


Tội nghiệp thằng anh XHCN
DSC_0225.JPG


Cứ tưởng mình ngon hơn thằng Nga ngố nhưng rồi cũng chịu chung số phận
DSC_0227.JPG


DSC_0229.JPG


Lại phải nhờ đến Hồ Cẩm Đào
DSC_0234.JPG


Lần này thì kéo lui
DSC_0235.JPG


Nhưng cũng không dễ ngon ăn đâu
DSC_0237.JPG


Lại phải dùng đến công cụ hỗ trợ khác
DSC_0241.JPG


Cuối cùng rồi thì cũng xong
DSC_0243.JPG


Anh bạn đu theo này nở nụ cười khoan khoái vì được vào xe có máy lạnh
DSC_0257.JPG
 
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
Lên kế hoạch tác chiến
DSC_0260.JPG\


một cung đường hấp dẫn cho những tay lái thích khám phá
DSC_0262.JPG


Mở đường
DSC_0266.JPG


Gầm cao vượt cạn
DSC_0274.JPG


Băng rừng
DSC_0279.JPG


Cỏ lau sậy ở đây cao lút đầu người, xe nào đi đầu thì vừa đi vừa mò đường
http://lh6.ggpht.com/_8_T2ZH7P5O4/SxD1csMjOrI/AAAAAAAAFUY/Bru21v2RM4w/s800/DSC_0282.JPG[IMG]

Xe sau đi theo vết bánh xe trước
[IMG]http://lh4.ggpht.com/_8_T2ZH7P5O4/SxD1eGE_oWI/AAAAAAAAFUc/PQNnU0B9RQg/s800/DSC_0284.JPG

DSC_0287.JPG


Nhìn ra phí trước, xe Đaothoat đang mở đường
DSC_0294.JPG


DSC_0296.JPG


Em này đi sau đã được dọn sạch đường
DSC_0299.JPG


Còn anh này đi trước đang mò đường
DSC_0300.JPG


Ảnh của Sên Caravanviet
 
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
TRICH LẠI BÀI BÁC SÊN .(BỌN XẤU NÓ PHÁ HỎNG SỢI CÁP MỀM CỦA EM RÙI CÁC BÁC )

Sau hơn 1 tháng đại tu con U-oat, bác Mucachai vẫn chưa thỏa mãn với 1 vòng quanh hồ test xe nên xung phong dẫn đường tiếp thêm một vòng nữa, rút kinh nghiệm ở vòng đầu, anh cho xe né khỏi vết bánh xe cũ, chiếc xe lao đi và thoát khỏi đoạn này khá dễ dàng,Mucachai đã rất khoái chí khi thoát khỏi đoạn đường xấu này, còn phóng viên đứng trên mui xe thì mém văng ra khoi xe khi bác tài tăng tốc phi qua, tiếc là không chụp được tấm nào cho em nó.
DSC_0357.JPG


Tiếp theo sau là anh bạn chân dài 4x4 cũng lấy đà chuẩn bị phi qua
DSC_0357.JPG


Lách qua phải, tránh vết lầy cũ
DSC_0358.JPG


tăng ga
DSC_0359.JPG


Qua nào
DSC_0360.JPG


Chưa hài lòng với cú vượt lầy dễ dàng này, F1 liền cho xe lùi qua vũng lầy 1 lần nữa nhưng khổ nỗi lại lùi đúng vào vết bánh đã bị lầy trước đó
DSC_0363.JPG


Cố gắng bằng mọi cách, cài cầu phi tới, de lui cũng không thoát ra được, trời thì nắng chang chang , bác tài đành phải leo ra ngoài.
DSC_0365.JPG


Cả nhóm lên kế hoạch, sẽ dùng cáp vải dù của Daothoat rồi nhờ xe U oat kéo lên.
DSC_0367.JPG


Móc cáp vào
DSC_0369.JPG


U oat lùi lại lấy đà rồi phi tới, chiếc xe chồm lên rồi khựng lại, anh bạn chân dài nhích lên được chừng 0,5m.
DSC_0371.JPG


Lùi lại giật tiếp lần thứ 2, xe lại nhích thêm 0,5m, chợt nghĩ không biết sợi cáp vải này có chịu nổi vài cú giật kéo kiểu này không, may mà không có mặt lão Daothoat ở đây không thì ông ấy lại nhăn như xxx vì sót của

DSC_0376.JPG


Tiếp cú thứ 3
DSC_0379.JPG


Lùi lại lấy đà cho phát thứ 4
DSC_0380.JPG


DSC_0382.JPG


Có vẻ như sắp thoát rồi
DSC_0384.JPG


Phần bánh trước đã thoát khỏi vũng lầy
DSC_0386.JPG


Thoát rồi
DSC_0389.JPG


Sau khi được kéo khỏi vũng lầy F1 hể hả kể lại cái cảm giác khi được kéo giật, bạn này cũng rất khoái và đánh giá cao sợi dây cáp vải này.
Cho em xin tấm hình quảng cáo sợi cáp (Ông Daothoat mà thấy cảnh này chắc tức ứa gan:21:)
DSC_0392.JPG


Lại còn nhún nhẩy nữa
DSC_0393.JPG


Trông thế mài dẻo dai gớm
DSC_0394.JPG


Mucachai đang tự sướng khi giúp anh bạn chân dài vượt lầy
DSC_0396.JPG
 
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
Bùn ngập hết cả bánh trước xe
DSC_0422.JPG


Lên nào
DSC_0424.JPG


Chiếc xe nhích từng tí
DSC_0429.JPG
 
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
Có vẻ như xe Daothoat gặp chướng ngại vật, cứ tiến rồi lùi, nhích nhích từng tí.
DSC_0305.JPG


Phía sau lưng là rừng lau sậy đã nằm rạp xuống khi xe chạy qua
DSC_0306.JPG


Xe Mucachai cũng bám sát sau đuôi
DSC_0309.JPG


DSC_0311.JPG


Phía trước bác Daothoat vẫn chưa đào thoát được đám lau sậy um tùm
DSC_0312.JPG


Sốt ruột vì chờ lâu, em nhảy qua xe Mucachai mở đường khác đi
DSC_0315.JPG


Lùi lại lấy đà
DSC_0317.JPG


Lách qua bên trái, phi đại xem sao
DSC_0319.JPG


Bỏ lại sau lưng
DSC_0320.JPG
 
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
ồi xong, Pu tin thì cũng rứa thôi
DSC_0224.JPG


cái vụ này thì xem chừng Mucachai phải đóng thêm học phí cỡ vài chục lít xăng nữa mới qua cái hố bùn này ngon lành được.