Chào các bác !
Đã có lần, iem kể cho các bác chiện mất đồ khi
rửa xe
Còn hôm nay, iem lại kể chiện mất đồ khi đang... chạy xe( ?)Chiện này xảy ra từ hôm qua, bữa nay iem mới kể cho các bác
Đọc đến đây chắc, chắc sẽ có bác "Xắc mắc": Đang chạy xe, sao mà mất đồ được? Ấy vậy mà iem mất được đó( Thế mới tài!

)
Khoảng tầm trưa hôm qua,trời Hà Nội cực lạnh, và mưa hơi to
Khi iem đang chạy xe trên đường Lý Thường Kiệt,đến đoạn ngã tư cắt Bà Triệu, thì có vụ va quệt giữa xe búyt và một chú Matiz.Đường xá HN những ngày giáp Tết vốn đã kẹt, lại thêm phần kẹt xe hơn
Một thằng bạn đi cùng xe , do sốt ruột, xách ô ( Dù) xuống đi xe của bộ
Trong lúc iem đang cố gắng tìm khe hở , để lách qua cái mớ kẹt xe hỗn độn, thì khi nhìn vào gương chiếu hậu, iem bỗng giật nảy mình, thấy ở hàng ghế sau "tòi" ra một bóng hồng !
Thôi bỏ mịa rùi: Cái thằng bạn chết giẫm của iem,khi nó rũ áo bỏ iem ra đi, xuống xe, nó đóng cửa không chặt? Hoặc iem lại quên không khóa trung tâm?
Thế là con bỏ mịa này nó chui vô xe của iem,cứ như là xe của nhà nó vậy.(Còn iem thì cứ như là chồng nó không bằng)
-Ai cho cô tự ý lên xe của tôi?
-Iem thấy có người xuống, cứ tưởng đây là taixi?
(Tưởng cái dek gì? Lỡ có ai quen nhìn thấy lại TƯỞNG tui chở hàng trên đường đi " Ăn thịt" thì toi à?)
-Thôi trời mưa và rét quá, anh cho em ngồi nhờ một lúc!
Nhìn lướt cô nàng một lượt : Tóc thì dựng ngược như vừa bị điện giật,móng tay móng chân thì như vừa bị cánh cửa kẹp xong, son phấn choe choét, và nhất là : Mặc dù trời rét như vậy, cô ta vẫn mặc áo trễ cổ,vòng 1 trông cứ như 2 air bag mới bị bung vì tai nạn, iem dứt khoát:
-Thôi, mời cô xuống đi cho tôi nhờ
Có lẽ thấy thái độ của iem như vậy, cô nàng xuống xe luôn, rất lẹ
Sau khi thoát khỏi đám kẹt xe, iem chạy xe đến nhà một đối tác( lại đối tác)Lúc với lại sau,lấy chai rượu để mang lên "tết", thì không thấy đâu
Iem chợt hiểu ra: Thôi rồi, hóa ra là cái con giặc cái kia, hồi nãy, khi kẹt xe, nó đã "tia" thấy hàng rồi, và vờ bịa ra màn "Ngồi nhờ" và cuỗm mất chai rượu của mình ( Thiệt hại ~ 1T chứ it đâu!)
Iem lại phải phi trở lại chợ Hàng Da, chỗ hàng bán rượu tây mà iem quen
Vừa nhìn thấy iem, cô chủ hàng đã hớt hải:
-Anh ơi! Chai rượu hồi nãy đâu rồi?Anh đã uống chưa?
-Bọn anh uống hết rồi! Chưa đã, quay lại mua thêm mấy chai nũa đây!
Mặt cô chủ hàng tái dại:
- Thôi chit anh ơi! Hồi nãy, đông khách quá, em đưa nhầm cho anh chai rượu đểu mất rồi!Iem để làm mẫu, so sánh với hàng thật...Anh có sao không anh???
Sau đó iem được bồi thường một chai khác, xịn 100%
Các cụ "chúng nó nói" - Phúc bất trùng lai
Nhưng trong vụ mất đồ này, quả thật: -Phúc VẪN trùng lai với iem! He! He!