Cảnh Báo Chiến xxx quận 1

Hạng B2
13/7/14
220
271
63
Ho Chi Minh City, Vietnam
- Thế bác là xxx thật à?
- Thôi thì em zdot . Sống ở đất sg này ra đường là nguy hiểm rồi, 1 m 4 thằng cướp, 8 thằng trộm, suy nghĩ nhiều chi cho hại não.
Anh muốn nghĩ em là gì cũng được. Trên OS này em có quen mấy anh, mấy ảnh biết em làm gì là được. Còn a đã biết sống ở Sài Gòn này ra đường là nguy hiểm mà anh không lo cắt cái nguy hiểm ở ngoài đường, anh còn lôi về nhà để ảnh hưởng lâu dài đến gia đình và bản thân anh thì em không còn gì để nói :)
 
Hạng B2
30/12/14
408
591
93
Ho Chi Minh City, Vietnam
Có thật là bác chủ xưng hô như vậy không ta
Đâu có gì mà không được bác!. Em thì ít khi xưng hô vậy. Nhưng đối với xxx thì phải làm theo chủ chương " xxx là đầy tớ của nhân dân" .. Mà em là nhân dân thì đôi khi phải ra vẽ với đầy tớ tí.
 
Hạng D
4/2/05
1.060
991
113
Có thật là bác chủ xưng hô như vậy không ta
- lúc đầu bác chủ xưng anh , em lịch sự. Sau bực quá chuyển sang mày tao. Tuy có hơi to tiếng nhưng chưa thấy có gì xúc phạm đến xxx.
 
Hạng B2
10/6/15
132
367
63
49
- Bác định rung cây dọa khỉ sao.?
- bác chủ nói là trong địa bàn bác chủ rồi. Nếu đụng nhau bằng qcbx thì em cá bác chủ thắng . ( mấy thằng qcbx đa phần là côn đồ lưu manh hạng ruồi không đáng quan tâm nếu bác chủ thuộc hàng số má).
- còn chuyện xxx ra mặt thì em chắc là xxx không dám vì thiệt nhiều hơn mất , mấy cái bông mai trên vai rất quí rớt xuống rồi gắ n lên lại lâu lắm. Mà xxx thì khôn lắm không thích làm chuyệ dại đâu. Qui định ngành công an rất nghiêm và chặc chẽ , tuy bao che bên ngoài nhưng nội bộ xử cũng hơi mệt.
- tóm lại là chén kiểu đụng miễn dừa.
Ảnh xin lỗi gồi mừ anh !