Hạng B2
24/3/11
355
3.146
123
Đám này loanh quanh khu vực hết cao tốc và khu dân cư quanh đó, dàn cảnh chuyên nghiệp. Chính em hôm cuối tháng 5 rồi tầm 19h lúc từ đỗ xuân hợp rẽ vào khu dân cư Nam Long gặp chiếc yaris đậu chiếm 2/3 đuờng, vừa dậm thắng đển né thì chủ xe yaris nhào ra chận xe em lại. Em hé kính hỏi cần giúp gì thì nghe tiếng giật cửa sau bên phụ rất mạnh, giật liên tục 2 lần. Trong lúc đó nguời đàn ông lái xe yaris lại liên tục vỗ kính hỏi em đuờng về cầu sgòn. Có lẽ giật cửa không thành thì nguời đàn ông lái xe yaris đột ngột khoát tay nói không cần và bỏ vào xe lái đi, kèm theo chiếc yaris là 2 chiếc 2b. Về hỏi mọi người trong KDC thì có nhiều xác nhận về tình trạng dàn cảnh để mở cửa
Thế bác có báo CA ko?
 
Hạng B2
3/5/10
368
2.454
93
Chào các bác,

Hôm qua em đã lấy lại được điện thoại iPhone rồi. Câu chuyện khá ly kỳ hấp dẫn. Hiện giờ còn cái bóp thì chưa thấy có ai liên hệ để đòi chuộc.

Sau khi bị giựt, em tỉnh ngủ và tự nhủ của đi thay người nên chạy về cất xe xong thì mượn điện thoại của vợ để gọi lên mấy cái bank kêu họ khóa hết tất cả các thẻ (em ngán nhất là cái thẻ visa Platinum, chậm chút nó cà phát là khóc tiếng miên luôn) xong thì đi ngủ.

Sáng hôm sau vào công ty thì rắc rối bắt đầu tới liên tiếp. Do em làm IT nên dùng iPhone để xác thực cho rất nhiều hệ thống đăng nhập. Giờ mất iPhone nên không tài nào đăng nhập vào các hệ thống đó. Mất cả ngày thứ sáu cũng chỉ mới xử lý được 50%. Nhân viên làm lại SIM xong thì xử lý thêm được một ít nữa.

Sau khi tạm ổn, em bắt đầu mở iCloud ra để truy tìm dấu vết của iPhone. Không có tin tức hay dấu vết gì. Em kích hoạt Lost Mode và đặt câu thông báo kèm số điện thoại của em để họ gọi lại.

9:13 phút tối thứ sáu, iCloud gửi email thông báo cho em là đã định vị được chiếc iPhone tại một cửa hàng vi tính trên đường Hàn Thuyên, Quận Thủ Đức (vì lý do muốn chừa cho người ta một con đường sống, em xin phép sẽ không nêu tên cửa hàng đó ra đây). Sau đó khoảng 10 phút, chủ cửa hàng này gọi điện thoại cho em và thông báo rằng vừa mua được chiếc iPhone này với giá 4.5 triệu và muốn để lại cho em đúng giá đó. Lúc đó, vô tình em đang ngồi nhậu xả xui ở gần đó. Em nói là đang nhậu rồi, sáng mai em sẽ liên lạc lại. Rồi em cúp máy.

Mấy người bạn đề nghị em trả 2 triệu thôi, vì các lẽ: đây chỉ là iPhone 6 (64GB), mà đã bị khóa iCloud nên họ cũng không xài được. Em liền gọi lại nói như thế và đề nghị giá 2 triệu. Anh chủ cửa hàng không đồng ý và nói đúng giá 4.5 triệu. Em nói thôi có gì sáng mai tính, rồi em cúp máy xả xui tiếp :D

Sáng sớm, em thấy máy được bật lên lúc 7:13 phút và vẫn ở vị trí đó. Ngay sau đó thì máy tắt. Như vậy có thể khẳng định được đúng là cửa hàng này đã mua lại thật rồi. Em liền thông báo cho bạn bè và nhờ một số anh em đi chung hỗ trợ. 4 anh em đi chung 1 xe lên thẳng cửa hàng.

Vào cửa hàng em nói muốn chuộc lại chiếc iPhone tối qua. Anh chủ cửa hàng nghe nhân viên thông báo thì rất bình thản, tự tin cầm chiếc iPhone ra và đưa thẳng cho em không ngần ngại gì hết. Em kiểm tra thì thấy đúng là iPhone của em, hồi hộp mở lên với hy vọng là dữ liệu còn nguyên. Anh ta đã restore lại máy và bị vướng iCloud nên không thể kích hoạt được. Em vô cùng thất vọng nhưng vẫn rất thiện chí và bảo rằng em cần dữ liệu chứ không cần cái điện thoại. Anh không thể kích hoạt điện thoại này được, nên em chỉ có thể chuộc lại với giá 2 triệu. Nếu không em sẽ gọi công an giải quyết.

Anh chủ cửa hàng rất tự tin, vô cùng tự tin, bảo rằng anh ấy mua giá 4.5 triệu nên không thể bán giá 2 triệu được. Lúc anh ấy mua thì điện thoại hết pin nên không biết đây là hàng ăn cắp. Lúc anh ấy về mở lên thấy hiện thông báo thì đã gọi ngay thông báo cho em, và sau đó đã báo công an phường rồi. Ngoài ra, anh ấy lắp camera cho công an phường, cơ quan nhà nước toàn khu này nên anh ấy quen hết công an phường, công an quận. Lúc anh ấy mua, có công an phường chứng kiên luôn. Quá dữ ha các bác!!!

Hơi dài dòng chút, các bác ráng đọc hen. Còn tiếp...
 
Hạng B2
3/5/10
368
2.454
93
Em nói ok vậy để em gọi công an phường xuống. Rồi anh ấy móc điện thoại ra và gọi lên công an phường Bình Thọ. Khúc này em ngồi sát bên, nên nhiều chuyện nghe hết nội dung cuộc điện thoại.
- H: Alo ai đầu dây vậy?
- CA: Dạ trực ban công an phường Bình Thọ
- H: Hôm nay ai trực ban vậy?
- CA: Dạ anh cần gì cứ trình bày với trực ban là được
- H: L hôm nay có trực không vậy anh?
- CA (rất cương quyết): L không có trực. Anh cần gặp L thì gọi di động, còn cần công an phường hỗ trợ thì cứ trình bày với trực ban!
- H: Vậy để tôi gọi di động cho L

Rồi H cúp máy gọi di động cho L. Trong lúc đó thì anh bạn đi chung với em đã Google ra số đt của công an phường Bình Thọ và gọi vào trình bày ngắn gọn trong 30 giây là xong. Trực ban công an phường bảo xuống ngay trong vòng 5 phút.

H gọi di động cho L. L bảo gọi về trực ban công an phường đi, L đang bận rồi. H lại gọi vào trực ban phường. Lần này hạ giọng. Phường bảo vừa có người báo rồi, và có người đi rồi.

5 phút sau, 1 anh công an phường xuống và được em mời vào. Em nhường anh H trình bày quan điểm của anh ấy trước. Em trình bày quan điểm của em. Anh công an phường cũng làm rõ là anh H không có trình báo lên công an phường, mà chỉ là lúc mua có mặt L ngồi uống cà phê chung thôi. Anh công an phường có ý kiến là: Sự việc không ai muốn. Bên mất của bên mất tiền. Hai bên nên thỏa thuận với nhau tại đây. Nếu không thể thỏa thuận, thì mời tất cả về phường. Mà lên phường thì sẽ phức tạp hơn nhiều: mất thời gian, mệt mỏi,...

Em mới nói thêm lần nữa: Thứ nhất anh tiêu thụ hàng gian. Thứ hai anh đã xóa mất dữ liệu của tôi. Thứ ba anh khai báo không đúng sự thật (không có báo công an phường mà nói là có báo). Tôi rất thiện chí nên cũng không muốn làm lớn chuyện. Giờ tôi đề nghị anh 2 giải pháp: 1 là anh để tôi chuộc lại với giá 2 triệu, 2 là lên phường giải quyết. Mà tôi cũng nói trước, lên phường là tôi không chấp nhận thỏa thuận nữa, mà sẽ làm tới cùng.

Anh H bảo rằng anh ấy không biết đó là hàng ăn cắp. Khi nhận được tin nhắn của em, anh ấy đã liên hệ lại với em, nên không thể nói anh ấy tiêu thụ hàng gian. Cho nên anh ấy sẵn sàng lên phường giải quyết.

Thế là cả đám dắt nhau lên phường...
 
Hạng B2
3/5/10
368
2.454
93
Bác quên clock cửa mà bác quăng tấm hình em tưởng bác đang ngủ nó đập bể kính chứ:3dcuoi:
Tấm hình này em không gắn vào. Chắc mod nào đó đã làm chuyện này. Em thật sự không thích cách sửa bài của người khác như thế.
 
Hạng B2
3/5/10
368
2.454
93
Sao không chạy lên 1 tí nữa kiếm nhà nghỉ vào ngủ 1 giấc tới sáng luôn bác?
Chắc tại em quá tin vào lời chém gió của bác Bốc Hơi nên nghĩ SG còn an toàn. Giờ mới thấy bác ấy là Bốc Phét hehe
 
Hạng B2
3/5/10
368
2.454
93
Tưởng gì , mới đọc tiêu đề và nhìn hình em tưởng bọn cướp chuyên nghiệp chứ , giống trong phim hành động lấy tay đập vỡ kiếng để cướp , ai ngờ là ngủ quên khóa cửa xe :D
Em CẬT LỰC PHẢN ĐỐI mod làm cái chuyện đăng tấm hình nhảm nhí không liên quan đến bài viết của em để câu view.
 
Hạng B2
3/5/10
368
2.454
93
Sao mà ra nông nổi gục ngay trên đường như vậy, không ráng thêm nổi 10 phút...:3dnhiumay:
Thật sự nguyên nhân là do em ngại kêu cửa bãi xe vào lúc khuya như vậy. Những lần về khuya 1-2 giờ sáng trước đây, em cũng cố kêu cửa dù sau đó cũng nhận ánh mắt khó chịu của anh giữ xe. Nhưng không hiểu tại sao hôm đó em lại không chạy về luôn. Có thể là do cái số em tới đó là phải bị cướp, hoặc là do em nghĩ cũng gần sáng rồi, dừng lại ngủ tí xíu canh 5 giờ về thì chạy vô luôn khỏi phải kêu cửa.
 
Hạng F
26/3/11
6.056
6.729
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Cái này là ăn cướp mà bác, nên ko thể nào tránh được. Nó đến tận xe cướp thì chịu, có lock đàng trời cũng sẽ bị. Chưa kể nó đập kính khổ hơn nữa.
 
Hạng D
29/10/12
1.696
1.938
113
Không để vật dụng có giá trị trong xe mà từ ngoài nhìn vào thấy được ! Như túi hay ipad e hay nhét dưới gầm ghế !
bọn nó lên đây đọc commen của bác rồi nha.