ý bác là nó có thể hiếp bác ấy pk?Đậu xe nơi hẻo lánh như vậy rất nguy hiểm, ăn cắp tài sản vẫn còn hên cho pác , nguy hiểm đến tính mạng ko ai biết đâu mà giúp .
Xe ô tô đậu nơi hẻo lánh đêm khuya như bác chủ là mồi ngon cho tụi cướp rồi. Nếu bác có lock cửa thì nó cũng qua bẻ kính hoặc bẻ gạt mưa...thì bác chủ cũng có dám ra cự ko? Nên rút kinh nghiệm là ghé sớm hoặc cố lết đến cây xăng, quán ăn nào đó mà nghỉ..
Từ đã bác.Nổ máy, vào số, thẳng 1 ga![]()

Chà, hấp dẫn đây.
Cũng may là thằng an cướp chưa láy cái xe, lúc đó mà anh chủ đi chuộc chắc nhiều chuyện vui đây.
Cũng may là thằng an cướp chưa láy cái xe, lúc đó mà anh chủ đi chuộc chắc nhiều chuyện vui đây.
Hên là còn được cái xe để về...chứ xui xui mở mắt ra thấy đang nằm bên vệ đường mát mẻ là mệt lắm à nha...

Cảm ơn Bác chủ đã chia sẻ cho ae os để mà đề cao cảnh giác!
- chuyện này xảy ra thôi thì cũng xem như cho " tháng 7 " đi Bác, cá nhân em thấy khi buồn ngủ đến quá mức mà Bác còn đủ " tỉnh" để quyết định dừng lại ngủ là quá chuẩn rồi Bác! Nếu còn cố đi nữa e là còn nguy hiển hơn việc mất cái ip và cái bóp nhiều !
( có điều liệu bác có ngủ 1 mình thật không thì em tò mò quá, có lần em cũng cố " ngủ quên " bên bờ sông q2 lúc 10h đêm thì bị CA phường đến gõ cửa và bảo đi chỗ khác không là gặp cướp đó...! )
- chuyện này xảy ra thôi thì cũng xem như cho " tháng 7 " đi Bác, cá nhân em thấy khi buồn ngủ đến quá mức mà Bác còn đủ " tỉnh" để quyết định dừng lại ngủ là quá chuẩn rồi Bác! Nếu còn cố đi nữa e là còn nguy hiển hơn việc mất cái ip và cái bóp nhiều !
( có điều liệu bác có ngủ 1 mình thật không thì em tò mò quá, có lần em cũng cố " ngủ quên " bên bờ sông q2 lúc 10h đêm thì bị CA phường đến gõ cửa và bảo đi chỗ khác không là gặp cướp đó...! )