Chiều nay em xém bị thằng 2B hun ngay khúc Xuyên Mộc. Em chạy quốc lộ 55 từ Bình Châu về. Đường rộng, đang đạp 80 (đúng tốc độ cho phép) thì thấy thằng 2B kẹp 3 chạy ngược chiều tự nhiên lủi sang đấu đầu xe em. Em thắng dúi dụi, đánh lái vô lề phải hết cỡ mới tránh được nó. May là bên phải em ko có xe nào. Số 3 thằng đó còn lớn.
Mai mốt đi Bình Châu nữa em sẽ đi đường ven biển cho lành, đi kiểu này ớn quá.
Em cũng khuyến cáo các bác đi Bình Châu nên đi đường ven biển vì rất ít xe 2B, rộng, đẹp, đạp 80 yên tâm.