Chủ đề tương tự
Re: 1 ngày chinh phục Giang Bay cùng vận động viên leo núi Everest
xe đẹp thế mà bác chưa gắn thêm đồ gì ha?
xe đẹp thế mà bác chưa gắn thêm đồ gì ha?
Re: 1 ngày chinh phục Giang Bay cùng vận động viên leo núi Everest
Bác khen làm anh ấy ngượng, em thấy anh FE09 nào cũng đẹp hết, chỉ cần turnning nhẹ thôi.
Chạy khởi động trước khi lên đường
Trước mặt anh ấy là hồ nuôi cá hồi ở đầu nguồn sông La Bá, loài cá chỉ sống ở nước lạnh như cắt và trong như pha lê. Người nuôi cá bảo có hôm trời mưa to làm đục nước là cá nổ mắt ngay
Dáng này giống dáng chó đứng gốc cây quá
Bác khen làm anh ấy ngượng, em thấy anh FE09 nào cũng đẹp hết, chỉ cần turnning nhẹ thôi.
Chạy khởi động trước khi lên đường


Trước mặt anh ấy là hồ nuôi cá hồi ở đầu nguồn sông La Bá, loài cá chỉ sống ở nước lạnh như cắt và trong như pha lê. Người nuôi cá bảo có hôm trời mưa to làm đục nước là cá nổ mắt ngay

Dáng này giống dáng chó đứng gốc cây quá

Last edited by a moderator:
Re: 1 ngày chinh phục Giang Bay cùng vận động viên leo núi Everest
Bác nàt rất biết tạo dáng cho vợ 2 nè ! hehe
Bác nàt rất biết tạo dáng cho vợ 2 nè ! hehe
Re: 1 ngày chinh phục Giang Bay cùng vận động viên leo núi Everest
bác ơi cho em hỏi hình như cặp mắt trước của nó bác có làm gì lại phải ko. xe đẹp quá.
bác ơi cho em hỏi hình như cặp mắt trước của nó bác có làm gì lại phải ko. xe đẹp quá.
Re: 1 ngày chinh phục Giang Bay cùng vận động viên leo núi Everest
Bác này bắt đúng giò, mắt em nó đã được thay bằng "Philip Crystal Vision", ban đêm nhìn trắng thời trangcarolw nói:bác ơi cho em hỏi hình như cặp mắt trước của nó bác có làm gì lại phải ko. xe đẹp quá.
Re: 1 ngày chinh phục Giang Bay cùng vận động viên leo núi Everest
Bắt đầu hành trình, một ngày đầy "sương+gió"
Em nghe đồn đèo Khánh Vĩnh nối Đà Lạt - Nha Trang đẹp hàng đầu VN mà nay mới được tận mắt chứng kiến
quả thật là không ngoa, đi giữa ngọ mà trời mù sương
Tầm nhìn xa trên 1000cm
Cảnh đèo ngủ trưa trong sương mù
Dừng nghỉ chân cạnh thác nước ven đèo, trời mù sương đến độ em phải bật hết các đèn cho an toàn.
Những lúc trời không sương mù và gặp cung đường này, thì FE cứ đều 70-80. Trái tim CRDI được thể hiện sức tăng tốc nhẹ nhàng trên đường đèo dốc quanh co.
Cảnh rừng già điển hình giữa rừng quốc gia được bảo tồn.
Anh chàng FE yêu núi đá nên dừng lại ngắm tí.
12g30 trời vẫn còn mù sương
Bắt đầu hành trình, một ngày đầy "sương+gió"
Em nghe đồn đèo Khánh Vĩnh nối Đà Lạt - Nha Trang đẹp hàng đầu VN mà nay mới được tận mắt chứng kiến
quả thật là không ngoa, đi giữa ngọ mà trời mù sương
Tầm nhìn xa trên 1000cm

Cảnh đèo ngủ trưa trong sương mù

Dừng nghỉ chân cạnh thác nước ven đèo, trời mù sương đến độ em phải bật hết các đèn cho an toàn.

Những lúc trời không sương mù và gặp cung đường này, thì FE cứ đều 70-80. Trái tim CRDI được thể hiện sức tăng tốc nhẹ nhàng trên đường đèo dốc quanh co.
Cảnh rừng già điển hình giữa rừng quốc gia được bảo tồn.

Anh chàng FE yêu núi đá nên dừng lại ngắm tí.

12g30 trời vẫn còn mù sương

Last edited by a moderator:
Re: 1 ngày chinh phục Giang Bay cùng vận động viên leo núi Everest
Trên Đà Lạt hay có mây mù, lắp đèn màu xanh ko có lợi bác ạ.
Trên Đà Lạt hay có mây mù, lắp đèn màu xanh ko có lợi bác ạ.