Biện pháp hiệu quả nhất đây, bắt mấy ông này về làm sao chứa hết, làm vài cái cho có lệ thôi bác ơi
cũng đúng, nhưng mà... cũng không đúng...Trước tiên phải giải quyết xây dựng mấy cái wc công cộng trước đã, ai chẳng có nhu cầu "xả nước cứu thân" nhất là mấy anh lái xe cả ngày ngoài đường. Không phải biện hộ chứ nhiều lúc em cũng kẹt và phải ghé vào bụi cây nào đó!
chạy ngoài đồng trống (ngoài khu dc) thì không có gì để nói rồi, vô số chổ, và cũng không ai phạt...
còn trong thành phố thì thiếu gì chổ để đi; cũng lắm là vô làm ly ca phê, ....
Vô uống cà phê thì xe để đâu khi mà toàn thấy biển cấm dừng cấm đậu?cũng đúng, nhưng mà... cũng không đúng...
chạy ngoài đồng trống (ngoài khu dc) thì không có gì để nói rồi, vô số chổ, và cũng không ai phạt...
còn trong thành phố thì thiếu gì chổ để đi; cũng lắm là vô làm ly ca phê, ....
Đi xe công cộng đi anh.Vô uống cà phê thì xe để đâu khi mà toàn thấy biển cấm dừng cấm đậu?
Trước tiên phải giải quyết xây dựng mấy cái wc công cộng trước đã, ai chẳng có nhu cầu "xả nước cứu thân" nhất là mấy anh lái xe cả ngày ngoài đường. Không phải biện hộ chứ nhiều lúc em cũng kẹt và phải ghé vào bụi cây nào đó!
Vậy thì các anh (và cả chị) cứ vào giữa cao tốc là dừng lại xả nước thì sao? Đã biết vào cao tốc thì lo ghé cây xăng trước đó giải quyết đi, cứ qua trạm thu phí (SG - LT - DG) là dừng lại, ngay biển cấm, để xả. Xe thì có cả loại "sang" nhưng hành động những người này thì không thể "lá" hơn!
Ủng hộ xử phạt
Tuy nhiên cân xây thêm toilet, kết hợp tuyên truyền giáo dục (trẻ em)
Hy vọng 5, 10 năm nữa TP sẽ văn minh hơn
Tuy nhiên cân xây thêm toilet, kết hợp tuyên truyền giáo dục (trẻ em)
Hy vọng 5, 10 năm nữa TP sẽ văn minh hơn