Trên này toàn các huynh đi xe to, ăn nói lớn, đệ rất phục các huynh.
Đệ có 1 vấn đề nhỏ
, giải quyết mãi ko xong
, lên đây xin các huynh vài sáng kiến để vén mây thấy núi, mong các huynh giúp đỡ, đừng trêu trọc đệ tội nghiệp
.
Số là từ lúc ra trường, đệ theo nghề tài chính kế toán, nếu theo đến giờ này chắc lương đệ cũng đủ tiền nuôi vợ con và dư 1 ít để gái gú cuối tuần. Nhưng vì đam mê danh lợi, đệ bỏ nghề theo nghiệp chứng khoán đến nay cũng đã 2 năm, giờ nhìn lại được mất cũng nhiều nhưng khổ nỗi cái TTCK VN giờ khó khăn quá không như dự tính ban đầu của đệ.
Nay đệ muốn dứt ra để làm cái gì đó cho mình, mà khổ nỗi tay nghề ko có, vốn liếng sau vài năm oánh đấm giờ chỉ còn vài trăm lẻ, đệ buồn lắm...
Huynh nào biết kinh doanh hoặc đang kinh doanh thì hiến kế giúp đệ, vì nếu là tài chính chứng khoán thì đệ cũng là 1 tay chơi nhưng ra ngoài làm ăn thì thực sự đệ ko biết làm gì, mong các huynh bỏ chút thời gian tư vấn giúp đệ và cũng giúp cho VN ta thêm 1 người khởi nghiệp, đệ đây xin ngàn lần cảm tạ
HCM ngày 24/08/2012 - 7h20 phút tối
Đệ có 1 vấn đề nhỏ
Số là từ lúc ra trường, đệ theo nghề tài chính kế toán, nếu theo đến giờ này chắc lương đệ cũng đủ tiền nuôi vợ con và dư 1 ít để gái gú cuối tuần. Nhưng vì đam mê danh lợi, đệ bỏ nghề theo nghiệp chứng khoán đến nay cũng đã 2 năm, giờ nhìn lại được mất cũng nhiều nhưng khổ nỗi cái TTCK VN giờ khó khăn quá không như dự tính ban đầu của đệ.
Nay đệ muốn dứt ra để làm cái gì đó cho mình, mà khổ nỗi tay nghề ko có, vốn liếng sau vài năm oánh đấm giờ chỉ còn vài trăm lẻ, đệ buồn lắm...
Huynh nào biết kinh doanh hoặc đang kinh doanh thì hiến kế giúp đệ, vì nếu là tài chính chứng khoán thì đệ cũng là 1 tay chơi nhưng ra ngoài làm ăn thì thực sự đệ ko biết làm gì, mong các huynh bỏ chút thời gian tư vấn giúp đệ và cũng giúp cho VN ta thêm 1 người khởi nghiệp, đệ đây xin ngàn lần cảm tạ
HCM ngày 24/08/2012 - 7h20 phút tối
Chủ đề tương tự