Vị trí của bác gần khu người hàn quốc ở nhiều, em thấy xây phòng kiểu ks mini nhưng làm phòng cao cấp cho thuê dài hạn tầm 250-350$/tháng ( em thấy bác koojang, tuandaigia bàn luận rất nhiều trong OS F&I mình đấy) ... cái này chỉ cần quan hệ tốt với CA khu vực & phường, PCCC cũng chi chút đỉnh là đủ. Khi nào rảnh rỗi quản lý tốt mà xin được giấy phép karaoke thì sửa tí phần cách âm là làm ổn vì WC và bố trí phòng ốc đã tiện sẵn rồi. Service của bác tốt thì về sau không sợ phòng trống, bạn em ở khu người Hàn biết tính bọn Hàn Quốc khi thích thì khen dữ lắm, giới thiệu cho nhau dữ lắm, mà giá 250$/ phòng tầm 30m2 đủ tiện nghi thì bọn nó ok đấy, thiết kế tốt chịu khó binh cho nó khoảnh bếp nhỏ chừng 3-4m2 có bàn ăn là càng dễ cho thuê bác ạ.
Nếu em đoán không lầm thì mảnh đất của bác dài tầm 18m, chia được khoảng 3-4 phòng mỗi tầng, cho 1 tầng hầm để xe, 8 tầng nổi và khai thác 7 tầng thì cũng 21-28 phòng, mỗi phòng tùy to nhỏ view đẹp xấu mà lấy 250 đến 350$, em ví dụ trung bình 1000$/tầng/4 phòng thì được 7000$ nếu full, tính xác suất full trung bình là 70% khi kinh doanh ổn định thì cũng thu được chừng khoảng 5000$, điện nước bọn nó dùng bao nhiêu trả bao nhiêu , chỉ cần chi tiền điện cho thang máy, người vệ sinh phòng ốc và giữ xe + chung chi linh tinh chừng 500$, còn dôi khoảng 4500$/ tháng mà quản lý không cực lắm. Mấy cái dịch vụ dọn phòng, giặt giũ mình khuyến khích họ dùng người của mình, vừa tiện cho họ khỏi đi xa vừa dôi ra tiền trả tiền nhân công bảo trì bên mình luôn. Dự kiến giá thành xây dựng khoảng 5 triệu/m2 ( hoàn thiện mức độ đủ để ở tiện nghi) thì tổng đầu tư XD chừng 4- 5 tỉ, bác nào bảo mang tiền đập vào ngân hàng lấy lãi còn sướng hơn nhưng vina đô la ngày càng mất giá, vật tư ngày càng tăng, nhà bác xây sau này bác có thể tăng giá cho thuê hoặc kinh doanh cái khác khi gặp thời cơ ... vẫn hơn là để tiền mặt chết đứng và ngày càng teo lại.
Em là em cực lực ghét việc mang tiền đưa cho bọn ngân hàng, em chiếm dụng của bọn ấy càng nhiều càng thấy hả hê, không đời nào em để tiền mặt trong đó hết hehehehe.