Đừng lo bạn hiền ơi. 1 tài còn đi được, đây bác có 2.
Tính đi 'gấp' thì mới 4-ngày ra đến HN [HCM - Tuy Hòa - ĐàNẵng - Vinh - HN]
Đi dung dăng dung dẻ cho thấy cảnh thì chia nhỏ ra, bác ạ. Nhà em đi là hết 16-ngày đó.
Về chuẩn bị, có nhiều bài hay rồi, chỉ nhắc tí là cần:
- miếng che nắng gắn trên kính cửa sổ,
- nếu có trẻ nhỏ thì chuẩn bị chai nhựa/bịt ni-lông cho cháu bi-bi tại chổ, khỏi phải dừng xe.
- 1 bình chứa 5-lít xăng dự phòng (sợ vô cây xăng trên quốc lộ không đảm bảo)
- Nước uống và quà ăn vặt (tránh buồn ngủ, kẹt xe thì không lo thiếu năng lượng)
Bây giờ thành phố lớn nào cũng có siêu thị, dễ mua, không cần thiết phải mang thậtt nhiều từ đầu.
Về ăn uống, bác nêu chịu khó lập trước lộ trình, rồi tìm trên OS những chổ ăn phù hợp, trên đúng lộ trình sẽ đến. Cách này sẽ giúp bác nhiều hơn bác nghĩ đó.
Về đường đi, dĩ nhiên quốc lộ thẳng tiến. Đường HCM/Đàtẻ... thì nhiều đoạn rất vắng, nếu an tâm xe cộ tốt thì cứ ban ngày mà đi cũng OK. Đường đi ở miệng, thấy phiêu phiêu thì tìm cách hỏi ngay, chớ để đi lạc quá xa.
CHÚ Ý, nghị định 71 đã ra, gấp đôi nghị định 34, nghĩa là mức phạt gấp 4-lần so với đầu 2012, như vậy bác biết phải làm gì khi đi lái ôtô xa rồi.
Chúc bác có chuyến về quê thú vị
duong_hd nói:
[font="times new roman,times"]em đọc bài của bác thuandv, đọc xong thấy đường ngán quá. Nhà em đi 2 tài chắc cũng oải. [/font]