avatar của bác là ai mà thơm thịt ngọt xương quáKiểu đi tắt đón đầu , thể loại này mà đi xe máy thì thôi rồi
Tại giây 0:15. bác tài nhường cho luồng xe gắn máy ngược chiều và xe tải con qua hết ...từ từ vào giữa giao lộ rồi quẹo trái. Chắc bác này này đang đi 4 bánh mà cứ tưởng đi 2 bánh đây mà!!!
Muốn chạy sao cũng được!
Bác chủ nên mừng. Đừng buồn nhé.
("Trong cái rủi có cái may mà")
Muốn chạy sao cũng được!
Bác chủ nên mừng. Đừng buồn nhé.
("Trong cái rủi có cái may mà")
Tại giây 0:15. bác tài nhường cho luồng xe gắn máy ngược chiều và xe tải con qua hết ...từ từ vào giữa giao lộ rồi quẹo trái. Chắc bác này này đang đi 4 bánh mà cứ tưởng đi 2 bánh đây mà!!!
Muốn chạy sao cũng được!
Bác chủ nên mừng. Đừng buồn nhé.
("Trong cái rủi có cái may mà")
Túm lại là ông bạn bác chủ đi ẩu quá, "Một lần bất tín, vạn lần bất tin"
Xe thì ai cũng xót, nhưng có cần nói như bác chủ là "Giận không nói nên lời" lun ko ?
Khi xe lăn bánh là phải tính trước mọi rủi ro có thể xảy ra dù mình lái hay cho bạn mượn, và ta phải chấp nhận khi rủi ro đó đến với cái xe của mình, nếu bác chủ nghĩ trăm lần đi và trăm lần về đều giống nhau thì bác chủ quá kém kinh nghiệm cuộc sống.
Trường hợp của bác chỉ cần nghĩ thoáng 1 chút là xong ngay: "Thằng quỷ, tay lái mày yếu quá vây? may là không làm ai bị thương đó. Thôi tao chạy ra gara, khi nào xong tao gởi bill cho mày"
Nếu bác xử sự không khéo thì người mất bạn là bác chứ không phải ông bạn của bác đâu.
Đôi lời tâm sự cùng bác
Khi xe lăn bánh là phải tính trước mọi rủi ro có thể xảy ra dù mình lái hay cho bạn mượn, và ta phải chấp nhận khi rủi ro đó đến với cái xe của mình, nếu bác chủ nghĩ trăm lần đi và trăm lần về đều giống nhau thì bác chủ quá kém kinh nghiệm cuộc sống.
Trường hợp của bác chỉ cần nghĩ thoáng 1 chút là xong ngay: "Thằng quỷ, tay lái mày yếu quá vây? may là không làm ai bị thương đó. Thôi tao chạy ra gara, khi nào xong tao gởi bill cho mày"
Nếu bác xử sự không khéo thì người mất bạn là bác chứ không phải ông bạn của bác đâu.
Đôi lời tâm sự cùng bác
Nick đóa ko xịn....bị bem roài...Trong thành phố phản xạ đạp phanh phải kèm thêm option : liếc nhanh kính hậu !....cất Nick Sịn đâu gồi bác Gà ???
Đạp phanh còn liếc được gương là chủ động lắm rồi. Có lúc chả nhìn được cái gì, đạp thấy mịa ấy chứ...keke...
Thế mọi người có cao kiến gì về lý do từ chối không cho người khác mượn xe không ? Em cũng có quen bà chị kia, chuẩn bị lấy bằng lái mà đã hăm he kêu mượn xe em đi Vũng Tàu rồi này! Mà bà này bữa tập cho bả chạy sa hình thì thấy lái yếu quá trời, lại đút tiền để qua lý thuyết nữa chứ. Em là em hãi lắm, nhưng nếu lỡ mà bả đòi mượn thật thì phải có lý do để từ chối khéo chứ ko lại mất tình nghĩa!