Đây là lý do thằng anh em ko bao giờ cho mượn... Hỏi mượn nó im vài bữa sau nó nói quen mất tiêu, với lại có tiền trong xe nên lười cho mượn.... Jo em mua xe em đéo cho mượn lại.... KakaNếu anh em bạn bè hỏi mượn xe (tất nhiên là họ có bằng lái hẳn hoi) thì đúng là hơi khó nhỉ các bác. Từ chối thì mất lòng, cho mượn thì lo lắng đủ điều cho đến khi xe về đến chổ mình an toàn nguyên vẹn.
Thôi thì đành viện cớ xe đi công tác rồi nên không cho mượn được !
còn may là thằng tải nó không bắt đền trầy thùng xe nó......Thủ Đức đường vắng tanh mà chạy thế thì pỏ mịa rùi. Cũng may nó xơi nhẹ vào cái bánh sau con 1,4t nên nó cho qua luôn chứ loạng quạng chạy trong Q1/3/5... hít phải em Audi thì ốm đòn bác chủ rồi...
Chia buồn
![]()

nó bảo lúc đó cà cuống quá nên chả phân biệt được chỗ nào là ga chỗ nào là thắng..... bó chim với nó rồi! giờ có chửi nó cũng chả bớt bực hơn.... em kệ mịa, đéo thèm nói lời nào luôn!Lái non chắc chở nữ nhi trên xe, mà thằng tải nó đứng lại thì đỡ thiệt hại đằng này nó cố đi thế là tong toi.
Nói thiệt nếu người đi bộ qua đường, bạn bác có thắng lại ko nhể, thấy tốc độ chậm rè sao ko thắng, còn cố bò bò cho tải nghiến.
cũng định sáng nay đi xuân lộc đó chứ bác..... tại ngủ dậy trễ lười nên bỏ cuộc, nó đt lúc 8g là bò dậy giao key cho nó.Nếu anh em bạn bè hỏi mượn xe (tất nhiên là họ có bằng lái hẳn hoi) thì đúng là hơi khó nhỉ các bác. Từ chối thì mất lòng, cho mượn thì lo lắng đủ điều cho đến khi xe về đến chổ mình an toàn nguyên vẹn.
Thôi thì đành viện cớ xe đi công tác rồi nên không cho mượn được !
Xe em mỗi lần cho ai mượn là y như ngày hôm đó ngồi trên đống lửa, hồi hộp lắm. Chia buồn
Nhìn thì biết là tài xế lâu lâu mới được lái, lạ xe, thêm tính sỹ diện muốn canh thật sát, tỏ vẻ là người lái sành sõi. Ai ngờ đâu góc chéo, hai hướng chạy như thế khi cả hai xe đang di chuyển là một trong những tình huống khó canh nhất, kể cả đối với người lái lâu năm. Mình khi lái luôn tránh lâm vào vị trí như vậy.
Vậy là chưa đủ số giờ bay gòi nhậy, chưa có phản xạ đạp phanh.....vứt! Đạp phanh đâu cóa cần suy nghĩ gì....nó bảo lúc đó cà cuống quá nên chả phân biệt được chỗ nào là ga chỗ nào là thắng..... bó chim với nó rồi! giờ có chửi nó cũng chả bớt bực hơn.... em kệ mịa, đéo thèm nói lời nào luôn!