Hạng C
18/10/13
856
565
113
Căn lái quá kém!!! Lại chạy sai cố tình lách trái , giành đường sai, không nhường đường cho xe tải đang chạy trên đường của nó!!!

Thôi cụ bớt giận! May là Xe cũ nên nắn , bả mastit, sơn lại thì cũng ổn. Giận thì mệt mình, mà mất tình bạn cùng cơ quan còn thiệt hại ơn!!!:3dcuoi:
Ác lắm bác, nhìn con xe cũ mèm vậy lại khó sửa, khó kiếm đồ thay, đắt nữa....Chứ con xe mới thì lại dễ sửa hơn, cứ hỏng gì ông thay mới hết...rất nhanh...:3dcuoi:
 
Hạng C
18/2/13
566
320
63
Có chiêu này ông hàng xóm nhà e áp dụng từ năm...1999!
Thời đó trong xóm chỉ có nhà ổng có cub 50. E để ý mỗi lần đi đâu về thấy ổng lui cui chỗ bugi xe. Khi có người qua mượn ổng cũng dzui dzẻ dẫn ra cho mượn. Chỉ mỗi tội hì hục đạp chán chê xe vẫn k nổ máy. Thế là: chắc tại xe trục trặc rồi, hí hoáy sửa hơn 15p chịu k nổi nên..nản quá đi dzìa không mượn nữa.
Sau này lớn thêm tí, trà thuốc nói chuyện với nhau mới vỡ lẽ: ổng lấy giấy bạc quấn đầu bugi lại => không có tia lửa mần sao nổ máy!!
Câu chuyện trên đã gần 20 năm mà e vẫn chưa hết ấn tượng!
:3dquaytay:
Chiêu này em nghĩ không áp dụng với xe oto được ạ! Còn cao kiến nào khác ko các bác ?
 
Hạng C
18/10/13
856
565
113
hahahaha, chứ có là cam dì hả anh...lấp ló bên thớt của e hoài, mà hổng dám lên tiếng à...
Éo thích mấy cha đó....:3dcuoi:
Cam di thì chạy ổn lắm, nhưng vào xe thấy buồn buồn....Kệ, sang năm tính bác...Camdi hay SantaFe cũng tốt....
Mọa! Xèng éo cóa, toàn nói phét thôi nhóe!:3dquaytay::3dquaytay::3dquaytay: