Hạng C
18/10/13
856
565
113
Xin lỗi chứ thằng bạn bác chủ nu như *og. Tới ngã ba ngã tư thấy thằng tải đi qua mà không chịu giảm ga thắng lại. Có phải xe nó đâu mà nó giữ. Thà là mang tiếng keo kiệt chứ không cho mượn xe. HẾT
Hắn tê cứng chứ hắn ko nhu đâu bác....chạy chậm như rùa chứ nhanh gì đâu! Chả qua cuống lên, ko biết làm gì nữa!:3dcuoi:
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
55
Mượn sao trả vậy, đồng ý thì cho mượn.
Tay lái yếu thì bỏ tiền ra sửa cho có kinh nghiệm :v
 
  • Like
Reactions: smallkiwi
Hạng B2
1/9/14
329
599
93
Căn lái quá kém!!! Lại chạy sai cố tình lách trái , giành đường sai, không nhường đường cho xe tải đang chạy trên đường của nó!!!

Thôi cụ bớt giận! May là Xe cũ nên nắn , bả mastit, sơn lại thì cũng ổn. Giận thì mệt mình, mà mất tình bạn cùng cơ quan còn thiệt hại ơn!!!:3dcuoi:
Dạ bác dạy phải... em chả giận mà còn thấy may vì nó không quẹt người.


Phải Nissan BB3S kg bác , xe này ngon ah
Nó đó bác... đủ để che mưa nắng thôi, chắc em thuộc nhóm người thực dụng nên xe cỏ lá vẫn ráng giữ chạy.

Tội cho cái xe tải. Bị móp thùng lun ròi. Haizzz
may là nó không bắt đền đó bác.

Nói với bạn :xe vứt ga ra đang sửa mày ra tính tiền đê ,coi bạn nói sao ?Nếu bạn oke thì nói bạn lần sau cứ lấy mà đi để luyện tay lái .Các cụ nhà mình hay nói :giàu nhờ bạn ,sang nhờ vợ mà .
mang ra gara thì đương nhiên rồi, còn nó cũng thuộc dạng "túi thủng" nên coi như mình xui thôi bác.

Em thấy chẳng làm màu gì ở đây, bác chủ không có kinh nghiệm lái xe, vừa chạy vừa run nên xử lý kém. Xe bị tông banh càng mà bác ấy còn không cảm nhận được là nó bị gì, có khi đang tè trong quần.
Khi sợ quá thì "tè" cũng không nổi đâu bác.

Hay thiệt, vừa phang xong với con xe tải thì ... Lệ Quyên ru ".... giây phút ấy, tôi tình cờ gặp nàng...."
Hài vãi chưởng!
"Và giây phút ấy.. tôi tình cờ hiểu rằng..... " em về xem lại cam cũng phải phì cười vì đoạn đó......

Đèn trước xe bác tìm hơi phê đó. Chia bùn cùng bạn.
Đúng là phê, đèn trước + đền demi nó đang báo 2tr2/cái..... té đái lần 2 đây bác

Bởi vậy 02 thứ không thể cho mượn trên đời này là Vợ và xe hơi!
Vợ thì em chưa mượn ai.... nhưng xe thì em cũng đi mượn với cho mượn hoài bác ơi!

Bạn bác chủ chạy ẩu bỏ mịa, coi cái clip mà thấy bác chủ còn hên đó, sau khi quẹt thằng tải còn mém ủi 2b. Tay lái còn yếu quá mà bác chủ cũng dám giao xe, chia buồn cùng bác chủ nhưng cũng còn may là không bị gì về người, rút kn nha bác chủ:)
Bác nói chuẩn, may không quẹt người nào đấy!

Có gì đâu bác. Nếu là thằng đồng nghiệp tốt thì nó sẽ tự ý sửa xe của bác với chi phí nó gánh hết.
Còn nếu nó là thằng đồng nghiệp tồi thì bác cũng chả cần giữ nếp, nói thẳng với nó là mượn được thì giữ được, không giữ nổi thì phải chịu trách nhiệm. Tính em ngay thẳng chả biết tính bác như thế nào.
nó cũng thuộc dạng "túi thủng" thôi bác..... em sẽ chịu 1 phần cho nó chứ biết sao.

Khổ thân bác chủ. Hy vọng có bảo hiểm.
xe cỏ này thì hãng nào dám bán bảo hiểm hả bác....

Xin lỗi chứ thằng bạn bác chủ nu như *og. Tới ngã ba ngã tư thấy thằng tải đi qua mà không chịu giảm ga thắng lại. Có phải xe nó đâu mà nó giữ. Thà là mang tiếng keo kiệt chứ không cho mượn xe. HẾT
 
.HE confirmed
Hạng B1
28/10/14
89
70
18
Thông cảm đê...ai cũng có thời đó mà bác....keke...
Sorry bác chứ em chạy xe gần chục năm chưa quẹt cái gì/ai phát nào. Khoan nói chuyện hên xui, nếu chạy xe cẩn thận, có nguyên tắc an toàn thì chả phải quẹt xe tải lãng xẹt như ông bạn này. Nội cái chuyện tới ngã ba/ngã tư mà cứ phang vèo vèo như vậy thì thấy chán chẳng buồn nói luôn ạ...ke ke
P/s: Em đi AT, thằng bạn có con xe bọ 1967 em khoái lắm mà chả dám mượn lái ra đường vì côn số dòng xe cũ tay lái không trợ lực mình lái không quen lại mang họa. Hồi trưa đi ăn nó bảo đợt đăng kiểm này khó nên phải làm thắng cho ăn (đủ 4 cái) thì mới đk đc. Lần trước nó nói thắng xe nó ăn có 3 cái mà đk vẫn qua. Kinh
 
Hạng B2
8/12/13
388
546
93
Cái này giống mình, ngày đầu tiên lấy bằng lái về, đi thuê xe chạy lấy le với bà cả, qua ngã tư dính ngay đuôi xe tải y chang cái này luôn, mất nguyên một góc...đền 2 chai :3dcuoi:
Các bác thông cảm cho người ta nha, lâu lâu chạy run tay dữ lắm...
 
Hạng B2
18/9/12
497
841
93
HCM
Biết rằng bạn mượn mà từ chối thì cũng khó lắm. Nhưng mình đã cho bạn mượn, xui rủi gì cứ thẳng với nhau một lời bác à.
Nếu mình là bạn bác, đọc được topic này áy náy cả đời chứ không bao giờ quên được đâu bác.
Vài lời chân tình.