Vậy ông anh e thuộc tuýp người nào? Quan hệ giữa e và ổng không phải ruột thịt gì, Mẹ e thứ 5, Mẹ ổng thứ 2, e với ổng chung Ngoại. E có bằng hồi tháng 6 năm ngoái, biết e thích đi xe hơi nên tháng 12 Ba e lấy con Innova cũ do e mới lấy bằng, Ba e không dám mua xe mới, còn ổng lấy xe hôm cuối tháng 4 vừa rồi, Camry 2.5Q gần 1 tỏi rưỡi vừa được ra mắt tại VN, ổng chưa từng ngồi xe e lái bao giờ. Cuối tháng 5 rồi, ổng chủ động gọi e "Thứ 7 này e có đi chơi đâu không? Xuống lấy xe a chở sếp a (Bí Thư Quận ủy ) xuống Biên Hòa, e xuống lấy xe a đi nha, đừng đi xe e". Đi đến nơi về đến chốn.
Cách đây 2 tuần ổng có việc qua Q7 họp, ổng ở Tân Phú, e ở Q10, nên sáng sớm ổng gọi "Chút 8h e ghé nhà e, e ra chở a qua Q7 họp nha", đi thì ae chỉ nói việc gia đình, về e gặp 2 tình huống sau:
_ Từ vòng xoay Phù Đổng về ngã 4 Nguyễn Thị Minh Khai, vừa qua ngã 3 Sương Nguyệt Ánh do vừa tấp lane trong để đi thẳng qua giao lộ, qua giao lộ e tấp ra lane ngoài mà lúc đó suy nghĩ gì chả biết, không để ý, mám ga rồi giựt mình thấy sát đít chiếc 16c, đạp thắng hơi gấp "Chạy xe giữ khoảng cách an toàn chút, chạy vậy có ngày bị húc đít nha e".
_Từ vòng xoay Dân Chủ về ngã 3 Hòa Hưng, vừa qua ngã 3 Rạch Bùng Binh có chiếc xe tải quay đầu, lúc đầu e cũng ngừng xa lắm cho xe tải có không gian, rồi e thấy xe tải de ra đánh lái cái nữa là quay đầu được nên e hơi mớm ga lấn lấn lên "E đừng có lấn, chừa cho người ta chỗ rộng rãi cho người ta quay đầu, làm vậy vừa tạo tâm lý thoải mái cho người ta, mà xác suất người ta quẹt vào xe mình cũng không có" => phán luôn 1 câu làm e đau lòng, tưởng không bao giờ được đi Camry nữa "CHƯA CÓ KINH NGHIỆM".
Thứ 7 tuần trước gọi e "Thứ 7 này xuống lấy xe a chở cô bên Phòng Giáo Dục xuống Trà Vinh dùm a nha, sáng đi chiều về à".
Là sao?